Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (30/07), 17 máy bay trực thăng quân sự của Pakistan đã tiến hành chiến dịch giải cứu hàng ngàn người bị kẹt trên mái nhà tại thị trấn Nowshera, gần Peshawar do mưa lũ.

Người dân vùng Nowshera sơ tán tránh lũ

Những cơn mưa nặng hạt trong vài ngày qua đã gây ra lũ lụt và nước sông chảy tràn bờ ở nhiều khu vực của đất nước, cướp đi mạng sống cũng như nhà cửa của nhiều người.

Đây là cơn lũ tồi tệ nhất kể từ năm 1929 ở tỉnh Tây Bắc Khyber Pakhtunkhwa với lượng mưa ghi nhận được ở mức cao kỷ lục trong 35 năm qua. 25 quận gánh chịu thiệt hại nặng nề.

Theo các nguồn tin từ Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Pakistan, hơn 20 ngôi làng ở Nowshera và vùng Charsadda bị nhấn chìm trong nước lũ; hơn 5.000 ngôi nhà cùng chung số phận. Con đường nối kết với Peshawar bị cắt đứt. Các phương tiện truyền thông Pakistan cho biết, số người chết đã lên đến hơn 300 người.

Tại một số khu vực của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, chỉ có trực thăng hay tàu thuyền mới có thể tiếp cận được. Quân đội tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Khyber Pakhtunkhwa, Baluchistan và Punjab là những khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất do lũ trong vài ngày qua. Chính phủ đã liên hệ với các cơ quan cứu trợ quốc tế để hỗ trợ người dân khẩn cấp.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *