Bên bờ hạnh phúc

Chính quyền Philippines đã đưa ra lời buộc tội giết người đối với And al Ampatuan Jr, người đứng đầu thị trấn Datu Unsay thuộc tỉnh Maguindanao, nghi phạm chính trong vụ thảm sát 57 người ở miền Nam Philippines. Trước đó, nghi phạm đã ra trình diện với chính quyền và được đưa đến thủ đô Manila bằng máy bay trực thăng để phục vụ công tác điều tra.

Andal Ampatuan Jr. (phải, che mặt) đi cùng anh trai Zaldy Ampatuan (trái), người đứng đầu Khu vực tự trị Hồi giáo Mindanao, khi tới giao nộp mình cho quân đội. Ảnh AP

Tuyên bố trước báo giới, And al Ampatuan Jr khẳng định cáo buộc ông là người đã sắp đặt vụ thảm sát là điều hoàn toàn không đúng sự thật. Trước khi Ampatuan Jr ra trình diện với chính quyền, lực lượng quân đội chính phủ Philippines đã giành quyền kiểm soát các thị trấn ở miền Nam và tước vũ khí của 300 thành viên thuộc lực lượng bán quân sự do gia đình Ampatuan thuê. Ampatuan là gia đình rất có quyền thế ở Maguindanao.

Các nhân chứng địa phương cho biết họ đã nhìn thấy Ampatuan Jr tại nơi xảy ra vụ thảm sát cuối ngày thứ Hai vừa qua. Vụ giết người kinh hoàng do mâu thuẫn chính trị ở Maguindanao đã khiến 57 người thiệt mạng, trong đó có cả phụ nữ và nam giới. Phát biểu trong buổi họp báo, Bộ trưởng Nội vụ Philippines Ronaldo Puno cho biết:

“Chúng tôi đã tìm kiếm xung quanh và thu thập được nhiều thông tin khác nhau. Có thể có đến 100 người liên quan đến vụ bắt cóc và giết người này.”

Giám đốc Cảnh sát quốc gia Philippines, Tướng Jesus Verzosa cho biết 4 sĩ quan cảnh sát và 20 tay súng liên quan đến gia đình Ampatuan đã bị bắt giữ. Giới chức Phillippines cho biết Bộ Tư pháp nước này sẽ điều tra vai trò của Ampatuan Jr và các nghi can khác trong vụ thảm sát trên.

Thanh Tâm (theo Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *