Bên bờ hạnh phúc

Mỗi buổi sáng, tại Melilla, một khu vực biên giới giữa 2 nước, những người Marốc lại dán các áp phích và băng rôn trên các hàng rào biên giới với những dòng chữ lên án hành động ngược đãi của cảnh sát TBN đối với những người lao động Marốc qua lại khu vực biên giới này hàng ngày.

Một thành viên thuộc Hiệp hội nhân quyền RIF bày tỏ sự phẫn nộ: "Hầu như ngày nào họ cũng tìm cách bắt bớ và có hành động thô bạo đối với chúng tôi, nhất là đối với những người Hồi giáo Marốc".

Mỗi ngày, có khoảng 30 ngàn người lao động Marốc đi qua biên giới này để đến TBN làm việc. Theo các tổ chức nhân quyền, kể từ vài tháng qua, cảnh sát TBN đã thực hiện hơn 100 vụ bắt bớ người Marốc tại các khu vực biên giới giữa 2 nước.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *