Bên bờ hạnh phúc

2 năm sau ngày mất của một phóng viên quay phim thuộc hãng thông tấn Anh Reuters ở Dải Gaza, các tổ chức báo chí truyền thông quốc tế kêu gọi Israel hành động nhiều hơn nhằm đảm bảo an toàn cho phóng viên tác nghiệp. Khi đó, vào ngày 16/04/2008 phóng viên Fadel Shana chỉ mới 24 tuổi đã bị binh lính Israel sát hại cùng với 8 thường dân khác.

Phóng viên tác nghiệp ở Dải Gaza

Xe tăng của quân đội Israel đã nã một quả đạn pháo chứa nhiều quả pháo nhỏ trúng vào nhóm người trong đó có phóng viên Shana. Một cuộc điều tra sau đó của Lực lượng Phòng vệ Israel IDF kết luận, binh lính tình nghi chiếc camera của anh Shana có thể là tên lửa và việc nã pháo là đúng.

Chủ tịch Hiệp hội Báo chí Nước ngoài FPA có trụ sở tại Jerusalem, ông Conny Mus, kêu gọi Israel hợp tác tốt hơn để ngăn ngừa những cái chết tương tự như trường hợp của phóng viên Shana. Ông cũng tuyên bố rằng, FPA sẽ làm mọi việc có thể nhằm giúp thành viên của mình an toàn hơn khi tác nghiệp tại các vùng lãnh thổ Palestine.

Trong khi đó, IDF cho biết sẽ tiếp tục đào tạo cập nhật cho binh lính về khả năng phân biệt thường dân, trong đó có phóng viên với các chiến binh thù địch, đồng thời duy trì đối thoại với các hãng thông tấn về vấn đề an toàn.

Một nữ phát ngôn viên của IDF cho biết, không có lý do gì để lật lại hồ sơ về cái chết của phóng viên Fadel Shana nhưng quân đội Israel đã tăng cường huấn luyện, kể cả trình chiếu phim minh họa, nhằm hạn chế thương vong cho thường dân.

Những năm gần đây, một vài phóng viên của hãng Reuters đã tử nạn dưới bàn tay của binh lính, nhiều nhất là tại Iraq. Nhiều binh sỹ nói rằng, họ không thể phân biệt được giữa máy ảnh, camera quay phim và vũ khí. Reuters vẫn luôn kêu gọi các lực lượng vũ trang tuân thủ luật pháp quốc tế và buộc phải phân biệt được đâu là kẻ thù và thường dân, trong đó có phóng viên nhà báo.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *