Bên bờ hạnh phúc

Mời quý khán giả đến thủ đô Berlin của Đức để tham quan một cuộc triển lãm về nghệ thuật sắp đặt đang diễn ra ở đây.

Tác phẩm nghệ thuật sắp đặt
Các tác phẩm điêu khắc và đồ tạo tác hàng ngàn năm tuổi mang tính biểu tượng của Bảo tàng Pergamon ở Berlin đã xuất hiện theo cách khác hẳn qua nghệ thuật sắp đặt của nghệ sĩ người Anh Liam Gilick.
Sau khi nghiên cứu lịch sử của từng cổ vật, nghệ sĩ Liam Gilick đã sử dụng hiệu ứng ánh sáng và âm thanh riêng biệt cho từng cổ vật nhằm giúp chúng trở nên sống động hơn. Ví dụ như ông đã dùng ánh sáng màu cam làm màu chủ đạo chiếu lên cổ vật biểu tượng cho vị thần sấm Hadad của người Semit cổ đại, kèm theo những âm thanh giống như tiếng gầm và tiếng sấm để thể hiện sức mạnh của vị thần này.

Thần sấm Hadad của người Semit cổ đại
Bảo tàng Pergamon được xây dựng từ năm 1910 đến năm 1930, là 1 trong 5 bảo tàng nổi tiếng nhất của nước Đức. Cuộc triển lãm nghệ thuật sắp đặt của nghệ sĩ Liam Gilick là 1 phần trong chương trình mang tên “Ánh sáng thẩm thấu”, thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ. Sự kiện này sẽ kéo dài đến ngày 16/10 và chỉ một tuần lễ sau đó, bảo tàng Pergamon sẽ được đóng cửa để trùng tu trong nhiều năm.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *