Bên bờ hạnh phúc

Thủ đô Mexico City, Mexico đã đứng ra tổ chức triển lãm những bức ảnh chưa từng được công bố từ album gia đình của Frida Kahlo. Việc này đã làm sáng tỏ một khía cạnh khác của nữ họa sĩ người Mexico, người đã giành được danh tiếng toàn cầu với các tác phẩm hội họa mang phong cách phối màu rực rỡ, ảnh hưởng đậm nét của văn hóa bản địa Mexico cũng như những ảnh hưởng của châu Âu như chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa tượng trưng và chủ nghĩa siêu thực.

Frida Kahlo cùng chồng là Diego Rivera. Ảnh chụp năm 1932

Triển lãm mang tên “Frida Kahlo – những bức ảnh của bà”, giới thiệu đến công chúng 200 bức ảnh từ album gia đình, được trưng bày trong 5 căn phòng. Cuộc sống của Kahlo luôn gắn liền với hội họa khi cả cha và ông nội bà đều là những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Các bức ảnh là ảnh của song thân Kahlo, Matilde và Guillermo, ngôi nhà xanh của bà, cuộc tranh đấu của bà với nỗi đau, bệnh tật, cũng như tình yêu của nữ họa sĩ tài ba này. Những bức ảnh được lấy từ nhiều nguồn khác nhau.

Pablo Ortiz Monasterio, người phụ trách triển lãm cho biết:

– “Triển lãm cho phép chúng ta suy nghĩ lại về các tác phẩm của Frida cũng như sức ảnh hưởng của bà theo cách mới lạ”.

Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 30/1/2010.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *