Bên bờ hạnh phúc

Một bà mẹ giúp con mình lấy nước. Ảnh minh hoạ (Internet)

Cuộc khủng hoảng nước đã khiến cuộc sống của hàng triệu người Bangladesh trở nên khổ sở và chính phủ đang phải chịu sức ép phải làm gì đó để giải quyết tình hình.

Một phụ nữ cho biết các giếng nước ngầm tại đây chỉ có thể hoạt động 4 tiếng mỗi ngày do điện cúp liên tục. Cô nói nhiều người đã phải xếp hàng chờ lấy nước cả ngày lẫn cả đêm.

Với 14 triệu dân, Dhaka hiện là một trong những thành phố đông đúc và phát triển nhanh nhất thế giới. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi hạ tầng cơ sở không thể đáp ứng kịp đà phát triển quá nóng. Tình trạng thiếu nước đã trở nên thường xuyên mỗi khi mùa hè oi bức kéo về hằng năm nhưng người dân Dhaka cho biết tình hình diễn biến ngày càng tồi tệ hơn.

Thực sự, Bangladesh không phải thiếu nước mà sông rạch quá ô nhiễm khiến con người không thể lấy nước sông dùng cho ăn uống và sinh hoạt. Tuy nhiên, do không có đủ nước sạch, một số người buộc phải dùng bừa nước sông. Từ đó, tình hình dịch bệnh bùng phát là hệ quả tất yếu. Ngày càng nhiều người mắc bệnh tiêu chảy và dịch tả trở thành nguy cơ rất gần. Bác sỹ Fahmida Tofail báo động: "Năm nay chúng tôi phải chữa trị cho số lượng bệnh nhân cao hơn nhiều so với hồi năm ngoái. Chỉ trong tuần gần đây nhất, chúng tôi đã tiếp nhận và điều trị cho hàng ngàn người mỗi ngày. Tôi cho rằng thời tiết nóng ẩm quá mức và nạn thiếu nước uống đã khiến lượng bệnh nhân tăng vọt".

Chính phủ Bangladesh cho biết đang có kế hoạch tăng cường nguồn cung nước sạch và làm sạch sông ngòi tại thủ đô Dhaka. Tuy nhiên, giới khoa học cảnh báo rằng quản lý tốt một thành phố quá lớn nhưng nghèo khó này hoàn toàn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *