Bên bờ hạnh phúc

Chỉ sau một đêm, Susan Boyle, người phụ nữ Anh 48 tuổi chưa từng lập gia đình và đang thất nghiệp, đã trở thành một “hiện tượng pop toàn cầu”, được các nhà sản xuất âm nhạc săn đuổi và các đài truyền hình chờ phỏng vấn.

Susan Boyle, người phụ nữ Anh 48 tuổi chưa từng lập gia đình và đang thất nghiệp, đã trở thành một “hiện tượng pop toàn cầu” sau cuộc thi Britain’s Got Tailent

Ngày 2/12 vừa qua, công ty Nielsen Soundscan cho biết, album “I dreamed a dream” đầu tiên của cô ra mắt giới yêu nhạc đã trở thành album bán chạy nhất trong năm và đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc tại Anh, Mỹ, Australia, Ireland, Canada và New Zealand.

Trước khi ra hát, Susan Boyle tuyên bố muốn trở thành một Elaine Paige ca sĩ kiêm nữ diễn viên nổi tiếng của Anh kế tiếp. Tất cả khán giả và Ban Giám khảo đã cười trước người phụ nữ có ngoại hình được cho là xấu xí nhưng khá tự tin này. Nhưng thật không ngờ, ngay sau khi Susan hát câu đầu tiên, cả ba thành viên Ban Giám khảo của cuộc thi, trong đó có ông trùm âm nhạc Simon Cowell – người được xem là vị giám khảo khó tính nhất, đã phải im lặng.

Trước đó chưa từng có album đầu tay nào tại Anh đạt số lượng bán ra trong tuần đầu tiên cao như vậy. Nữ ca sĩ 48 tuổi đến từ Scotland bày tỏ tốc độ tiêu thụ đĩa này là không thể tin nổi.

Tuy nhiên, bản thân ca sĩ Susan Boyle, một người mới vài tháng trước còn là người phụ nữ độc thân vô danh tại thị trấn nhỏ West Lothian, Scotland vụt sáng thành sao và được người hâm mộ khắp thế giới quan tâm, cũng đang phải vật lộn với việc nổi tiếng quá nhanh của mình. Cô từng vắng mặt trong một số chương trình vì bị kiệt sức.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *