Bên bờ hạnh phúc

Sau 1 tháng diễn ra World Cup, cuộc sống sinh hoạt của người dân Nam Phi đã trở lại bình thường. Ảnh: Internet

Một người dân ở thành phố Johanesburg cho biết: "Tôi nghĩ rằng sau sự kiện bóng đá này, Nam Phi có nhiều triển vọng phát triển trên các lĩnh vực như du lịch, văn hóa và nhất là kinh tế. Tôi hy vọng và hãnh diện về đất nước của chúng tôi".

Trong khi đó, những người lao động sống ở các khu phố nghèo thuộc ngoại ô Johannesburg lại không mấy hài lòng với World Cup. Họ phàn nàn rằng World Cup đã cướp đi của họ nhiều thứ.

Sự kiện thể thao hấp dẫn nhất hành tinh này ít nhiều cũng mang lại cho nước đăng cai tổ chức lợi nhuận nhất định hay những thuận lợi để phát triển kinh tế trong tương lai. Ảnh: Internet

Một người dân tại đây cho biết: "Trong suốt mùa bóng đá vừa qua, trẻ con ở đây không còn chỗ để vui chơi vì rất nhiều diện tích đất bị qui hoạch để phục vụ cho World Cup. Chúng cũng bị cấm lân la đến các khu vực diễn ra World Cup vì vấn đề an ninh. Chúng tôi cũng thường xuyên bị cắt điện và nước sinh hoạt trong mùa World Cup này. Nhiều trẻ sơ sinh đã chết vì không được sưởi ấm".

Sau mùa World Cup lần này, chưa ai biết Nam Phi sẽ phát triển như thế nào dựa trên những thuận lợi và triển vọng mà sự kiện này mang lại nhưng có một điều là đất nước này đã để lại những ấn tượng khó quên trong lòng những tín đồ túc cầu giáo đến tận nơi để chiêm ngưỡng những trận cầu và cả các khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ ở khắp nơi trên thế giới.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *