Bên bờ hạnh phúc

Khi những cây đào bắt đầu nở rộ cũng là lúc người dân sống ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản bắt đầu những chuyến đi dã ngoại trên khắp mọi miền đất nước. Mặc dù hoa anh đào xuất hiện mỗi năm nhưng người Nhật luôn luôn khao khát được nhìn thấy chúng. Tại công viên Yoyogi, người ta phải chờ đợi nhiều giờ mới có thể giành được những vị trí tốt nhất để ngắm cảnh. Người Nhật gọi những buổi tiệc ngắm hoa này là "hanami". Đó là một trong những hoạt động truyền thống được tổ chức vào mùa xuân để những người thân trong gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp có thể họp mặt quây quần bên nhau cùng thưởng lãm hoa.

Vào giữa trưa, công viên Yoyogi đã đầy ắp các nam thanh nữ tú ăn mặc theo những phong cách thời trang khác nhau. Họ xem đây là một dịp để gặp mặt vui vẻ với bạn bè.

Những buổi tiệc ngoài trời này kéo dài từ sáng đến tối và đặc biệt khá đông vào những ngày cuối tuần. Và bởi vì hoa anh đào chỉ nở trong một thời gian ngắn nên nhiều người thường tranh thủ thời gian để thưởng thức vẻ đẹp của nó trước khi những cơn mưa khiến những cánh hoa này rơi xuống đất. Một số người Nhật cho rằng sự xuất hiện rồi biến mất của hoa anh đào gợi cho người ta liên tưởng đến một kiếp người, rực rỡ đó rồi lại tàn đó.

Tại Nhật, khi hoa đào nở rộ cũng là lúc các trường học bắt đầu khai giảng vào ngày 1 tháng 4 và người ta cũng chọn thời điểm này để bắt đầu nhiều hoạt động mới.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *