Bên bờ hạnh phúc

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Thành phố Nam Kinh, Trung Quốc là một thành phố cổ kính, xinh đẹp và có lịch sử rất lâu đời toạ lạc ở lưu vực hạ lưu sông Trường Giang. Từ xa xưa, đã có rất nhiều vương triều chọn nơi đây làm kinh đô, vì thế Nam Kinh đuợc xem là vùng đất có nền văn hoá phong phú sâu sắc, là nơi hội tụ của các bậc nhân tài. Nhắc đến Nam Kinh mọi người sẽ nghĩ đến một loại đá quý nổi tiếng của vùng đất này vốn đuợc kết tinh từ những tinh hoa của đất trời, đó chính là đá cuội Vũ Hoa. Đây là một loại đá quý được hình thành từ trong đất qua quá trình thay đổi địa chất của trái đất hàng trăm triệu năm truớc. Khi ngọn núi lửa nơi đây không ngừng phun trào, những dòng dung nham chảy tràn trên bề mặt trái đất tạo nên nham thạch, duới sự xói mòn của mưa gió trong tự nhiên, những hòn đá bị mài giũa rồi rơi xuống dòng sông rồi tiếp tục được dòng nước làm đẹp thêm. Những viên đá cuội Vũ hoa óng ánh đã được hình thành qua quá trình lịch sử như thế.

Đá cuội Vũ hoa tích tụ nhiều nhất ở lưu vực sông Trường Giang, Nam Kinh và chủ yếu đuợc tìm thấy ở phía bờ bắc sông Trường Giang, do vào thời kỳ cổ đại xa xưa ngọn núi lửa đã phun trào và tạo nên rất nhiều dung nham tại nơi nầy.
Những viên đá cuội Vũ hoa đủ màu sắc, hình dạng và hoa văn vô cùng tuyệt mỹ, trông như đuợc tạo tác rất công phu và tỉ mỉ, nhưng kỳ thực đá hoàn toàn mang vẻ đẹp nguyên thủy của tự nhiên và không hề có bàn tay can thiệp của con người. Chúng đã góp phần tô điểm cho nét đẹp và danh tiếng của thành phố Nam Kinh.

Gia Nữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *