Bên bờ hạnh phúc

Tại khu vực thuộc miền duyên hải của thành phố Kure; vào ngày lễ hội 7.7, những người tham gia ném những vật trang trí treo trên một cành tre xuống một dòng sông hoặc biển. Ảnh: Internet

Tại khu vực thuộc miền duyên hải của thành phố Kure; vào ngày lễ hội 7.7, những người tham gia ném những vật trang trí treo trên một cành tre xuống một dòng sông hoặc biển. Tuy nhiên, hoạt động truyền thống này đã bị hoãn lại từ những năm 1970 do mối lo ngại về ô nhiễm. Vào ngày 7.7.2010 vừa qua, lễ hội lâu đời này đã được phục hồi tại khu phố Aganobusaki theo yêu cầu của những công dân cao tuổi, họ muốn trẻ em nơi đây hiểu biết về truyền thống địa phương.

Khoảng 50 trẻ em trước tuổi đi học đã tụ tập tại một dòng sông với các cành tre được trang trí bằng những mảnh giấy ghi những điều ước nguyện của các em. Khoảng 20 công dân cao tuổi ở một trung tâm chăm sóc sức khỏe gần đó đã tham gia sự kiện này cùng với các em. Họ cùng nhau hát vang để chào mừng lễ hội trước khi ném những vật trang trí được treo đầy trên cành tre xuống nước để mong những điều ước đó thành sự thật.

Hồng Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *