Bên bờ hạnh phúc

Một ngôi làng làm nông nghiệp nhỏ ở thành phố này đã trở thành điểm đến hấp dẫn vào cuối tuần qua. Tại lễ hội này, mỗi cư dân địa phương tham gia phải vào rừng đốn đủ 10 tấn cây thông, loài cây đặc trưng ở vùng này. Sau đó, người ta sẽ mang đống cây cối khổng lồ đó vượt qua rất nhiều dòng sông lạnh giá để đến hai khu điện thờ cách đó khá xa.

Trong cuộc đua, những người tham gia phải vượt qua những con dốc thẳng đứng, đôi khi nguy hiểm đến tính mạng và bị thương là trường hợp không thể tránh khỏi, tuy nhiên nhiều người vẫn tỏ ra hào hứng.

Thế nhưng ngay khi lễ hội bắt đầu đã có một người bị thương. Những người ngoài cuộc cho rằng những người tham dự lễ hội có một chút điên rồ khi tham gia bởi đây hoàn toàn là một môn thể thao bất thường. Đối với người dân địa phương thì họ tin rằng lễ hội mang ý nghĩa thiêng liêng về mặt tinh thần.

Các nhà tổ chức cho biết lễ hội này xuất hiện cách đây hơn 1.200 năm. Đối với những người theo Thần đạo đây là lễ hội rất có ý nghĩa.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *