Bên bờ hạnh phúc

Ao-thơ là tên của 1 thị trấn nhỏ nằm ở phía bắc Nauy trong vòng bắc cực, đây cũng là nơi du khách có cơ hội nghỉ lại tại 1 khách sạn bằng băng rất kỳ lạ. Khách sạn chiếm diện tích 2000m2 với 30 phòng ngủ, quầy bar và thậm chí là có cả nhà thờ. Khách sạn chỉ được đưa vào hoạt động vào mùa đông hàng năm và đóng cửa vào tháng 4 khi băng tan.

 

 Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet

2 người phụ nữ Anh này đã trải qua 1 đọan đường dài từ thành phố Manchester xa xôi đến đây chỉ để qua 1 đêm nghỉ ở khách sạn bằng băng So-ri-ni-va. Nơi đây cũng chào đón rất nhiều vị khách đến hưởng tuần trăng mật. Hầu hết 30 căn phòng của khách sạn đều có những vật dụng cần thiết. Khách sẽ được nhân viên phục vụ đưa cho chiếc túi ngủ. Một đêm nghỉ ở đây khách sẽ phải trả 300 euro trong đó bao gồm cả bữa tối , bữa điểm tâm và 1 đêm ngon giấc ở nhiệt độ từ -40c đến – 70C trong 4 bức tường băng.

Du khách từ khắp nơi trên thế giới đến với vùng đất xa xôi này chỉ để có 1 sự trải nghiệm kỳ lạ. Cách đây 10 năm khi đề án xây dựng khách sạn bằng băng được đưa ra, không ai nghĩ rằng nó lại có sức thu hút đến như vậy, thậm chí người ta cũng không biết được nên xây dựng khách sạn bằng băng theo dạng của những công trình kiến trúc hay các căn lều của người I-ni-ut bản địa. Họ chỉ biết đến việc tìm kiếm 1 lượng băng cần thiết rất lớn khoảng 250 tấn và chúng cần phải có chất lượng cao.

Vào ban ngày du khách có thể tham gia cuộc hành trình tham quan thế giới băng tuyết cùng với hướng dẫn viên trong khách sạn. Tất cả những nỗ lực của những nhà xây dựng chỉ có thể tồn tại trong 1 khoảng thời gian ngắn. Những gì được xây dựng vào tháng giêng sẽ bị tan chảy vào tháng 4. Những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật cũng mang tính tạm thời và chúng chỉ tồn tại vào mùa đông.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *