Bên bờ hạnh phúc

Họa sĩ nhí người Anh Kieron Williamson, 7 tuổi được xem là một thần đồng hội họa của thế giới. Ảnh: Internet

Tài vẽ tranh của cậu được phát hiện khi gia đình đưa cậu đến Cornwall, vùng biển phía Tây Nam nước Anh để nghỉ hè. Khi ấy Kieron chỉ mới 5 tuổi, nhìn thấy quang cảnh của bến tàu, cậu bé đã yêu cầu cha mẹ cậu cho cậu một quyển vở nháp cùng bút chì và từ đó cậu bé bắt đầu vẽ tranh.

Keith Williamson, cha của Kieron cho biết: “Lần đầu tiên khi con tôi vẽ tranh cháu thức dậy rất sớm. Mỗi sáng chúng tôi bị đánh thức bởi âm thanh loảng xoảng của chai lọ.”

Cha mẹ của Kieron luôn khuyến khích con mình vẽ tranh, tuy nhiên họ cũng rất cẩn trọng trong việc khuyến khích này. Cha mẹ cậu bé không bắt buột cậu phải vẽ quá nhiều mà họ để cho cậu vẽ tranh khi nào cậu muốn. Ngoài ra họ cũng giới hạn số lượng tranh được bán của cậu. Cha của Kieron cho biết 16 bức tranh của cậu bán hết sạch vào tháng 11 vừa qua là một điều phi thường.

Một trong những bức tranh vẽ phong cảnh của Kieron có tên "Bụi vàng". Ảnh: Internet

Với kết quả thu được ngoài mong đợi, gia đình Williamson dự tính sẽ tổ chức một cuộc triển lãm cho con trai vào tháng 8-2010, tất nhiên là chỉ khi Kieron vẽ được đủ số tranh thay thế cho những gì em đã vẽ và đã được đưa vào nhiều bộ sưu tập cá nhân.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *