Bên bờ hạnh phúc

Qua chụp X-quang, sự việc mới vỡ lẽ, nguyên nhân gây đau đớn cho cụ không phải là khối u mà chính là 1 hạt đậu có kích cỡ 1,25cm đang phát triển trong lá phổi của cụ. Ảnh: Internet

Các bác sĩ cho rằng cụ Sveden đã ăn hạt đậu nhưng hạt đậu này đi lạc hướng. Thay vì vào dạ dày thì hạt đậu lại rơi vào phổi của cụ và nảy mầm. Bác sĩ Ron Crystal, Trưởng Khoa Phổi, Trung tâm Y tế Weill Cornell cho biết: Điều kiện bên trong lá phổi rất dễ làm cho mọi thứ phát triển. Giống như chúng ta có 1 khu vườn vào mùa hè. Nếu 1 hạt rơi đúng nơi có đủ chất dinh dưỡng, nó sẽ nảy mầm và phát triển.”

Hiện tại, cụ Sveden đã hồi phục và sống tại nhà với vợ là bà Nancy. Cụ Nancy nói đùa rằng Thượng Đế thật hài hước khi ban cho cụ ông hạt đậu mọc trong phổi. Tuy trải qua cơn đau đớn vì hạt đậu, nhưng cụ ông Sveden nói rằng điều đó không ngăn cản cụ tiếp tục ăn đậu và rau quả. Cụ nói: "1 trong các bữa ăn đầu tiên của tôi ở bệnh viện sau ca phẫu thuật là các hạt đậu. Tôi cười và ăn hết chúng.”

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *