Bên bờ hạnh phúc

Hơn 400 cặp đôi đến từ khắp nơi trên thế giới đã bắt đầu tranh tài giành chức vô địch Tango thế giới tại quận San Telmo ở thủ đô Buenos Aires của Argentina, nơi những điệu nhảy làm say đắm lòng người bắt nguồn vào cuối thế kỷ 19.

Giải vô địch tango thế giới năm nay là lần đầu tiên kể từ khi tango được đưa vào danh sách di sản văn hóa thế giới năm 2009. Hiroshi và Kyoko Yamao, cặp đôi người Nhật đang thống trị sàn nhảy tango, có thể giải thích tại sao có nhiều cặp người Nhật tham gia giải đấu năm nay.

Tango mê hoặc người dân không chỉ ở Argentina mà còn ở những nước Nam Mỹ khác, như Colombia chẳng hạn. Ảnh minh họa (Internet)

Tango mê hoặc người dân không chỉ ở Argentina mà còn ở những nước Nam Mỹ khác, như Colombia chẳng hạn. Ứng viên nhiều triển vọng cho chức vô địch Natalia Perez cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị thật kỹ để vươn đến đỉnh vinh quang là vô địch tango thế giới. Buenos Aires là nơi rất đặc trưng để tổ chức giải đấu này. Sự cạnh tranh diễn ra hết sức gay gắt do có nhiều cặp quá tuyệt từ khắp nơi trên thế giới đến đây và trình diễn những bước nhảy điêu luyện của mình".

Nhưng đối với những người khác như Keiko Yamada, cuộc thi này là dịp để trao đổi văn hóa. Trong vòng vài ngày tới, các giám khảo sẽ giảm bớt số cặp đấu, chỉ để lại những ai xuất sắc nhất biểu diễn tại nhà hát Luna Park 8.000 chổ ngồi vào ngày 30 tháng 08 tới.

THVL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *