Bên bờ hạnh phúc

Tại World Expo Aichi 2005, bà Yamada có mặt mỗi ngày ít nhất một lần trong suốt 185 ngày diễn ra hội chợ. Đối với World Expo Thượng Hải năm nay bà Yamada cũng có ý định tương tự như thế. Bà Yamada cho biết bà sẽ tham quan tất cả các gian trưng bày và có ý định làm hướng dẫn viên tình nguyện và là một người tư vấn cho khách tham quan khi họ đến với gian trưng bày của Nhật.

Bà Yamada thật sự là một fan cuồng nhiệt của World Expo.

Mặc dù phải trải qua hai cơn đau tim nhưng hầu như mỗi ngày bà Yamada đều đến với World Expo Aichi, bà đã chụp hàng chục ngàn bức ảnh khi đến tham quan cuộc triển lãm này. Để đến với World Expo Thượng Hải năm nay, bà Yamada đã thuê hẳn một căn hộ tại khu Phố Đông ở Thượng Hải. Bà Yamada đến sống tại căn hộ này hồi tháng 11 năm ngoái, tổng cộng bà đã có 18 lần đến xem công trình xây dựng trước khi nó chính thức khai mạc vào ngày 1 tháng 5 vừa qua.

Bà Yamada thật sự là một fan cuồng nhiệt của World Expo. Bà cho biết chồng của bà vừa nghỉ hưu hồi tháng 3 vừa qua và con trai lớn của bà sắp tới sẽ có chuyến thăm Trung Quốc. Cả gia đình bà Yamada sẽ cùng tham quan World Expo Thượng Hải 2010.

Bà Yamada là người Nhật Bản đầu tiên nhận được vé vào tham quan World Expo Thượng Hải. Bà nhận được tấm vé khi tham gia chiến dịch vận động cho sự kiện này tại Tokyo hồi năm ngoái.


Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *