Bên bờ hạnh phúc

Có thêm nhiều đường dây điện thoại đã được thiết lập dành cho cuộc bán đấu giá ở New Zealand để đáp ứng nhu cầu mua 1 mớ tóc của vị hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte. Mớ tóc này được cắt chỉ 1 ngày sau khi ông băng hà vào năm 1821.

Nhà sử học Margaret Betteridge. Ảnh: Internet

Cuối cùng, mớ tóc này được 1 nhà sưu tập giấu tên ở Luân Đôn, Anh mua với giá hơn 13.000 USD. Mớ tóc này là 1 phần trong bộ sưu tập được sĩ quan quân đội và là 1 họa sĩ người Anh Denzil Ibbetson mang đến New Zealand vào năm 1864. Bộ sưu tập này được các hậu duệ của Ibbetson đem bán.

Ông Hamish Coney, Giám đốc điều hành nhà đấu giá Nghệ thuật và Vật thể cho biết: “Đây là 1 trong các bộ sưu tập quan trọng nhất từng được phát hiện. Bộ sưu tập này được giữ gìn trong điều kiện tốt. Gia đình này cần phải được khen ngợi vì đã bảo quản mớ tóc thật tốt trong gần 200 năm qua.”

Bộ sưu tập gồm 40 mẫu vật, gồm cả bản phác thảo Napoleon nằm trên chiếc giường ông qua đời. Mớ tóc của Napoleon được cuộn thành hình tròn đã được cắt vào buổi sáng sau khi ông băng hà ở đảo St. Helena vào năm 1821.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *