Bên bờ hạnh phúc

Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela  đã trải qua ngày mừng sinh nhật lần thứ 92 được cả thế giới mong đợi hôm Chủ nhật vừa qua. Tổng thống người da màu đầu tiên của Nam Phi từ năm 1994 đến 1999 này đã vinh dự được LHQ lấy ngày sinh của ông làm Ngày quốc tế Nelson Mandela. Ông Mandela đã có một ngày sinh nhật hạnh phúc, ấm cúng và đáng nhớ khi quây quần bên những người thân và gia đình.

Khoảng một trăm em thiếu nhi tập trung xung quanh vị lãnh tụ vĩ đại Nelson Mandela để hát mừng sinh nhật dành cho ông. Sinh nhật của ông được tổ chức tại một ngôi làng thuộc ngoại ô thành phố Johannesburg, nơi ông được sinh ra. Trong ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mình, cựu Tổng thống Mandela đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ các em thiếu nhi cũng như những thông điệp chúc mừng sinh nhật từ khắp nơi trên thế giới gửi đến.

Khoảng một trăm em thiếu nhi tập trung xung quanh vị lãnh tụ vĩ đại Nelson Mandela để hát mừng sinh nhật dành cho ông

Kể từ đây sinh nhật của ông sẽ là Ngày quốc tế Nelson Mandela hàng năm, vốn đã được LHQ công nhận vào tháng 11 năm ngoái vì những cống hiến của ông cho hòa bình, tự do và xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trên thế giới. Có thể nói sinh nhật lần thứ 92 này là một kỷ niệm khó quên đối với lãnh tụ Nelson Mandela. Nó có ý nghĩa hết sức trọng đại và còn là niềm tự hào của đất nước và người dân Nam Phi.

Kể từ đây sinh nhật của ông sẽ là Ngày quốc tế Nelson Mandela hàng năm, vốn đã được LHQ công nhận vào tháng 11 năm ngoái vì những cống hiến của ông cho hòa bình, tự do và xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trên thế giới

Trong ngày này, Đại hội dân tộc Phi đã kêu gọi người dân Nam Phi dành 67 phút, tượng trưng cho 67 năm sự nghiệp chính trị của ông Mandela để tham gia các hoạt động lao động công ích như xây nhà cho người nghèo, đào kênh, trồng cây xanh hay sơn lại trường học.

Không chỉ được người dân Nam Phi tin yêu, lãnh tụ Nelson Mandela còn nhận được những tình cảm chân thành và sự ngưỡng mộ của bè bạn 5 châu, cũng như nhiều nhà lãnh đạo nổi tiếng trên thế giới.

Trong sự kiện World Cup 2010 vừa qua, ông Mandela đành phải từ chối tham dự buổi lễ khai mạc do một cháu gái của ông tử nạn trong một vụ tai nạn giao thông khi đến xem lễ khai mạc. Tuy nhiên, trước ngày diễn ra trận chung kết, ông đã có chuyến tham quan Sân vận động Soccer City để cổ vũ tinh thần bóng đá.

Quốc Trung

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *