Bên bờ hạnh phúc

 

 Tọa lạc tại nơi có độ cao hơn nhiều so với mực nước biển, cung điện Potala là nơi hành hương của người Tây Tạng và là điểm du lịch hấp dẫn đối với nhiều người. Nguồn: Internet

Tọa lạc tại nơi có độ cao hơn nhiều so với mực nước biển, cung điện Potala là nơi hành hương của người Tây Tạng và là điểm du lịch hấp dẫn đối với nhiều người. Đường đến Polata khá vất vả nhưng khi lên đến nơi, du khách cũng như những người hành hương sẽ khám phá ra nhiều điều thú vị cũng như giá trị của cung điện này.

Cung điện Potala chạy dọc theo đỉnh một dãy núi thấp nhìn xuống thành phố Lhasa ở hướng Nam, cũng là một bộ phận của khu đất có hướng bao hình chữ nhật nằm ở chân núi. Phần trung tâm của khu đất có 2 thành phần chính: Bạch cung ở phía Đông và Hồng cung ở phía Tây.

Đối với những ai lần đầu tiên đến với cung điện Potala đều có một cảm giác thật lạ.

Kết cấu gỗ bên trong và bề mặt tường đều nặng nề với trang trí chạm khắc và sơn. Điểm quan trọng nhất trong khu phức hợp được đánh dấu bằng những mái nhà nhỏ mạ vàng theo kiểu Trung Hoa của thợ thủ công Trung Hoa và các trang trí mạ vàng có xuất xứ Ấn Độ của thợ thủ công Nepal, một điểm khác biệt với kiểu nhà nông thôn.

Bất chấp một số lần bị bao vây trong thời gian ngắn, và nguy cơ thường xuyên xảy ra động đất và hỏa hoạn, thiệt hại do cuộc Cách mạng văn hóa tại đất nước Trung Quốc trước đây, cung điện Potala vẫn chưa hề bị tàn phá nghiêm trọng và luôn được duy tu bảo dưỡng hợp lý.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khi đến thăm nơi này, người ta đã cho xây dựng một con đường ngầm dành cho người đi bộ. Công trình xây dựng này sẽ hoàn tất vào tháng 5 tới.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *