Bên bờ hạnh phúc

Phong tục bó chân thịnh hành tại Trung Quốc từ thế kỉ thứ 10 đến đầu thế kỉ 20. Ngày xưa, những gia đình giàu có thực hiện việc bó chân cho con gái của mình với khao khát các cô gái có được đôi chân “gót sen vàng” với chiều dài chỉ khoảng 8 cm. Ảnh: Internet

Năm 1946, bà Lim Guan Siew cùng gia đình từ tỉnh Phúc Kiến, miền Nam Trung Quốc di cư đến Malaysia. Bà sinh vào năm 1917 và bắt đầu bó chân khi lên 7 tuổi. Thật ra, tục bó chân tại Trung Quốc bị cấm vào năm 1912 nhưng nhiều gia đình ở các khu vực hẻo lánh vẫn tiếp tục duy trì phong tục này bất chấp điều đó vi phạm luật pháp.

 Bà Lim hiện sinh sống tại thị trấn nhỏ Sekinchan, cách thủ đô của Malaysia khoảng 90 km, bà giải thích về tục lệ làm đẹp kì lạ này của phụ nữ Trung Quốc thời xưa. “Nhiều người cho rằng tục bó chân bắt nguồn từ câu chuyện về một cung phi của Hán Thành Đế tên là Triệu Phi Yến. Nàng đã quấn những dải lụa quanh bàn chân và nhảy múa. Hán Thành Đế vì rất ấn tượng với dáng điệu của Triệu Phi Yến khi nhảy múa trên đôi chân bó gọn nên gọi nó là Gót Sen Ba Tấc và ra lệnh cho những cung phi khác cũng bắt chước theo. Phương pháp làm đẹp này nhanh chóng được lưu truyền rộng rãi trong dân chúng.”

Ngày xưa, những gia đình giàu có thực hiện việc bó chân cho con gái của mình với khao khát các cô gái có được đôi chân “gót sen vàng” với chiều dài chỉ khoảng 8 cm. Tuy nhiên, đôi chân bó gọn của bà Lim có chiều dài đến 12,70 cm. Với kích thước này, bà vẫn phải cần đến một đôi giày được thiết kế đặc biệt .

Bà Lim là một trong rất ít phụ nữ người Trung Quốc sở hữu đôi chân đặc biệt này còn sống đến ngày nay. Khi bà Lim lên 7 tuổi, mẹ của bà đã bắt đầu quá trình bó chân cho con gái bằng cách bẻ gãy và uốn gọn bàn chân trong những dải băng ướt. Phải mất hơn 1 năm bà mới có thể đi đứng bình thường trên đôi chân của mình.

Bà Lim là một trong rất ít phụ nữ người Trung Quốc sở hữu đôi chân đặc biệt này còn sống đến ngày nay. Ảnh: Internet

Bà nói: “ Việc bó chân làm tôi rất đau và bất tiện. Tôi đã tháo băng bó chân như nhiều phụ nữ khác đã làm. Thời gian đã làm cho đôi chân của tôi thay đổi nhiều, hiện nay trông nó đẹp hơn rất nhiều so với lúc nó còn bị bó chặt trong lớp băng trắng.”

Những đôi giày da nhỏ xíu mà bà Lim sử dụng là sản phẩm của thành phố Malacca, Malaysia. Hầu hết những đôi giày được sản xuất tại đây hiện nay trở thành quà lưu niệm cho khách du lịch khi mà số phụ nữ bó chân như bà Lim không còn nhiều.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *