Bên bờ hạnh phúc

– Tôi thật sự bàng hoàng và hoảng sợ. Tôi cố kéo chiếc đũa ra khỏi mũi của con tôi, nhưng chiếc đũa không rơi ra. Tôi sợ con tôi sẽ chết.

Ảnh minh họa

Bé Triều ngay sau đó đã được đưa đến bệnh viện huyện Ju ở địa phương, nhưng các bác sĩ ở đây từ chối phẫu thuật do thiếu thiết bị y tế lẫn kinh nghiệm. Tuy nhiên, sau 10 giờ ngồi xe, cậu bé đã được chuyển đến Bệnh viện Bác ái ở thủ đô Bắc Kinh trong tình trạng hôn mê và co thắt.

Các bác sĩ giải phẫu lo ngại rằng việc di chuyển chiếc đũa có thể gây xuất huyết não và dẫn đến bại liệt. Vì thế, họ chuẩn bị tinh thần mổ từ trên đỉnh hộp sọ nếu có vấn đề phát sinh.

Chiếc đũa từ từ được lấy ra khỏi mũi cậu bé và không xảy ra tình trạng chảy máu nghiêm trọng, não bộ của cậu cũng không gặp nguy hiểm. Hai tuần sau, cậu bé bắt đầu chạy nhảy, cười, nói, phản ứng khi có người gọi tên mình.

Các bác sĩ cho biết, vì bé Triều còn quá nhỏ nên họ không chắc chắn sức khỏe của cậu có bị ảnh hưởng gì khi lớn lên hay không. Tuy nhiên, cha của cậu bé vui mừng cho biết :

– Khi thấy tình hình của con tôi quá nghiêm trọng, vợ chồng chúng tôi đã rất đau buồn. Sau khi được phẫu thuật, giờ sức khỏe của con tôi đã khá hơn, vợ chồng chúng tôi rất đỗi vui mừng.

Bác sĩ Sun Wen – người trực tiếp phẫu thuật cho bé Triều – cho biết, đây không phải là trường hợp duy nhất. Tháng 3/2009, cơ quan truyền thông thành phố Thượng Hải đưa tin một trường hợp tương tự là một cháu bé hai tuổi đến từ tỉnh An Huy bị chiếc đũa ghim vào đầu, gây nguy hiểm cho não. Tuy nhiên, cháu bé cũng đã được phẫu thuật thành công.

Bác sĩ Sun khuyên các bậc phụ huynh nên để ý chăm sóc con mình nhiều hơn nhằm tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra cho trẻ.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *