Bên bờ hạnh phúc

“Một công trình hòa lẫn vào thiên nhiên” – Đó là ấn tượng đầu tiên của nhiều người khi nhìn thấy căn nhà gương độc đáo trong bức ảnh này. Tọa lạc trên Dãy Alps phần thuộc Thụy Sĩ, căn nhà được ví như một tác phẩm nghệ thuật khi phản chiếu cảnh sắc mỗi mùa trong năm.


Căn nhà độc đáo này nằm ở thị trấn Gstaad, phía Tây Nam Thụy Sĩ với toàn bộ phần tường và mái nhà đều được ốp gương. Là tác phẩm sắp đặt của nghệ sĩ người Mỹ Doug Aitken, công trình được lấy ý tưởng từ các nông trại ở vùng ngoại ô nước Mỹ vào những thập niên 1920, 1930.


Vào mùa Hè, căn nhà gương phản chiếu hình ảnh bầu trời xanh thẳm cùng những đồng hoa rực rỡ xung quanh. Còn khi Đông đến, nó như hòa lẫn vào khung cảnh tuyết trắng xóa.
Không chỉ gây ấn tượng bên ngoài, công trình còn được lắp đặt những tấm gương phản chiếu bên trong, mang đến trải nghiệm thú vị cho khách tham quan như thể họ lạc vào “mê cung kính vạn hoa”. Một phiên bản khác của nhà gương này từng được giới thiệu tại thành phố Detroit, bang Michigan (Mỹ) hồi năm 2018.

Thảo Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *