Bên bờ hạnh phúc

Khi nhắc đến sa mạc, chúng ta thường nghĩ ngay đến biển cát mênh mông bất tận. Thế nhưng, mới đây, một nhiếp ảnh gia đã phát hiện ra khối đá khổng lồ với hình dáng của một con cá rất sinh động, nổi lên trên một sa mạc ở Ả-rập Xê-út.

Kênh truyền hình CNN (Mỹ) cho biết nhiếp ảnh gia Khaled Al Enazi đã tình cờ ghi được hình ảnh của khối đá có hình thù đặc biệt này nhờ thiết bị bay không người lái. Khi đó, anh đang ghi hình các điểm khảo cổ học ở Al-Ula, một khu vực nổi tiếng với những công trình kiến trúc cổ đại của Ả-rập Xê-út.

Theo Al Enazi, có thể anh không phải là người đầu tiên nhìn thấy khối đá này nhưng với góc chụp từ trên cao, anh là người đầu tiên nhận ra hình thù đặc biệt của nó. Nhiếp ảnh gia Al Enazi đã đặt tên cho khối đá là “Cá sa mạc”. Hiện đoạn video về “Cá sa mạc” đã thu hút được gần 30.000 lượt xem trên mạng xã hội Twitter.

Khu vực Al-Ula với diện tích gần 22.500 km vuông là nơi sở hữu một trong những cảnh quang sa mạc ấn tượng nhất thế giới. Nhiều hòn đá tại Al-Ula mang hình dáng đặc biệt, trong đó có hòn đá trông giống một con voi được người dân địa phương gọi là Jabal Al-Fil.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *