Sau hơn 5 năm tu sửa, phục hồi, đêm 07/12 giờ Việt Nam, Nhà thờ Đức Bà Paris ở thủ đô của nước Pháp đã chính thức mở cửa trở lại bằng một buổi lễ đầy cảm xúc với thông điệp cảm ơn. Sự kiện này có sự tham dự của hơn 40 nguyên thủ, lãnh đạo các nước, hàng trăm quan khách, cùng đông đảo khán giả trên thế giới theo dõi qua truyền hình.
Ảnh minh họa
Từ “MERCI” (có nghĩa là cảm ơn) đã được chiếu lên mặt tiền của Nhà thờ Đức Bà Paris. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ca ngợi tình anh em, tinh thần hợp tác toàn cầu và gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã đóng góp vào việc tu sửa, phục hồi Nhà thờ Đức Bà Paris sau thảm họa hỏa hoạn năm 2019.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu: “Tôi đứng đây để bày tỏ lòng biết ơn của dân tộc Pháp và xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã cứu và xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris. Nỗ lực phục hồi công trình này là một minh chứng cho thấy chúng ta có thể thực hiện những điều tưởng chừng như không thể.”
Nhà thờ Đức Bà Paris được phục hồi nhờ sức lao động của khoảng 2.000 người, từ các nghệ nhân chế tác gỗ, kim loại, đá, đến các thợ xây, thợ thủ công, kỹ sư, và nhà nghiên cứu với tổng chi phí hơn 700 triệu euro. Chính phủ Pháp đã nhận được 843 triệu euro tiền quyên góp từ 150 quốc gia. Nhà thờ Đức Bà Paris sẽ bắt đầu đón khách tham quan từ hôm 08/12. Công trình mang tính biểu tượng tôn giáo và văn hóa của nước Pháp này dự kiến đón từ 14 triệu đến 15 triệu lượt khách tham quan mỗi năm./.
Dương Tuyển