Bên bờ hạnh phúc

Sau vòng 31, chỉ còn Tottenham đủ sức kiên trì bám đuổi Chelsea trong khi cuộc đua vào Top 4 trở nên vô cùng khắc nghiệt.

Song mã Chelsea – Tottenham

Những tưởng sau cú vấp ngã trước Crystal Palace cách đây 4 ngày, Chelsea sẽ tiếp tục chạy chậm lại khi đương đầu Man City. Tuy vậy, điều mà những khán giả trung lập mong muốn đã không thành hiện thực. Chelsea với bản lĩnh của Antonio Conte đã nhanh chóng đứng dậy sau lần sẩy chân và tận dụng tốt lợi thế sân nhà để giành trọn 3 điểm trước Man City, qua đó gần như loại thầy trò Pep Guardiola ra khỏi cuộc đua vô địch.

May mắn với Ngoại hạng Anh là vẫn còn Tottenham. Gà trống chứng tỏ mình đã trưởng thành hơn rất nhiều và chuyện vượt khó chỉ là việc thường ngày. Với việc lội ngược dòng trước Swansea chỉ trong 5 phút cuối trận, thầy trò Mauricio Pochettino là đội duy nhất trong Top 6 ở Ngoại hạng Anh toàn thắng 5 trận gần nhất, qua đó duy trì khoảng cách 7 điểm với Chelsea.

Alli thay thế hoàn hảo cho Kane

Với việc lịch thi đấu vòng tới khá thuận lợi, cả Tottenham và Chelsea có thể duy trì thế song mã. Hi vọng đến với Spurs ở vòng 33 nơi mà họ chỉ phải đón tiếp Bournemouth, trong khi Chelsea đến làm khách tại Old Trafford.

Căng thẳng đường vào Top 4
Chelsea và Tottenham đã tách tốp, bỏ lại 4 đại gia còn lại trong Top 6 mải miết cạnh tranh nhau. Với việc Man City thua, Arsenal thắng còn cả M.U và Liverpool đều hòa, khoảng cách trong nhóm này chỉ là 6 điểm.

Cụ thể, cả M.U và Arsenal mới thi đấu 29 vòng và kém đội xếp thứ 3 nhưng đã chơi 31 trận là Liverpool 6 điểm. Nếu tận dụng tốt 2 trận đá bù, khả năng 3 đội bằng điểm nhau là rất khả thi.

Klopp bất lực với hàng thủ của Liverpool

Với Man City, họ dù kém Liverpool 2 điểm nhưng cũng đang chơi ít hơn 1 trận. Do đó, quyền tự quyết hoàn toàn nằm trong tầm tay thầy trò Pep Guardiola. Hỏng ăn cả Champions League lẫn Ngoại hạng Anh, Pep đương nhiên không muốn vuột cả suất trong Top 4.

Bao giờ Leicester dừng lại?
Cùng với Tottenham, Leicester đã toàn thắng cả 5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Từ đội mấp mé nhóm đèn đỏ, Bầy cáo đã hơn đội xếp thứ 18 là Swansea tới 8 điểm. Với phong độ như hiện tại, đội bóng của HLV Craig Shakespeare dường như chưa muốn dừng lại đà thăng tiến sau cuộc lột xác ngoạn mục của mình.

Ở hướng ngược lại, nhóm cuối bảng đang tự bắn vào chân nhau. Trong 5 vòng gần nhất, chỉ có duy nhất Swansea thắng được 1 trận. Sunderland sau nhiều trận thăng hoa đã trở lại đúng với hình ảnh bạc nhược của mình và vẫn kém đội xếp thứ 17 Swansea tới 10 điểm.

Theo bongda+
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *