Bên bờ hạnh phúc

Vòng 30 Ngoại hạng Anh chứng kiến Chelsea bất ngờ sảy chân ngay tại tổ ấm. Điều này khiến cuộc đua tới ngôi vô địch bớt đi sự nhàm chán.

Chelsea đã biết thua, Tottenham chớp thời cơ

Chelsea nhận thất bại xứng đáng trước Crystal Palace

Tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea tất nhiên được kì vọng sẽ giành trọn 3 điểm để tiến thêm một bước tới ngai vàng. Cesc Fabregas là người mở tỉ số cho The Blues ở ngay phút thứ 5, nhưng sự lơi lỏng tại hàng thủ đã khiến họ phải trả giá bằng 2 bàn thắng chóng vánh của Wilfried Zaha cùng Christian Benteke.

Thất bại trước Crystal Palace đã chấm dứt mạch 8 trận bất bại liên tiếp của Chelsea ở giải Ngoại hạng (6 thắng, 2 hòa), và nó khiến Antonio Conte cùng các học trò chưa thể sớm mơ tưởng tới ngôi vô địch, bởi đằng sau họ vẫn còn Tottenham hay thậm chí Liverpool hết sức khó lường.

Tottenham – đội đang bám đuổi Chelsea gắt gao nhất trên bảng xếp hạng, đã nắm thời cơ rất tốt khi dễ dàng hạ Burnley 2 bàn không gỡ. Như vậy, kết thúc vòng 30, Chelsea vẫn tiếp tục dẫn đầu nhưng khoảng cách giữa họ và Tottenham được thu hẹp còn 7điểm (69 so với 62).

M.U, Arsenal thất thế trong cuộc đua Top 4

M.U bị West Brom cầm hòa tiếc nuối

Trận hòa tai hại với West Brom đã đẩy hoàn cảnh của M.U trở nên éo le hơn bao giờ hết. Quỷ Đỏ giờ chỉ có 53 điểm, kém đội xếp thứ 4 Man City tới 5 điểm. Dĩ nhiên, về mặt lý thuyết, cơ hội đoạt vé dự Champions League mùa tới của thầy trò Jose Mourinho vẫn còn nguyên vẹn, bởi trong tay họ còn một trận chưa đấu. Dù vậy, chưa có gì đảm bảo M.U sẽ không bước hụt thêm một lần nữa khi lịch thi đấu sắp tới là vô cùng gian nan.

Trong khi đó, Arsenal còn yếu thế hơn cả M.U sau trận hòa 2-2 với Man City đêm qua. Như vậy, đã 3 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Pháo thủ chưa biết mùi chiến thắng (2 thua, 1 hòa). Họ giờ vẫn giậm chân ở vị trí thứ 6 với 51 điểm, ít hơn nhóm dự Champions League tới 7 điểm.

Hiện tại, Man City, Arsenal và M.U là 3 đội cạnh tranh khốc liệt nhất cho 1 suất trong top 4 khi khoảng cách lớn nhất hiện tại là 7 điểm. Có thể nói 8 trận còn lại đều là những trận chung kết, và chỉ một chút sơ xảy cũng khiến vận mệnh của mỗi CLB rẽ sang con đường khác.

Leicester tiếp tục thăng hoa

Leicester vẫn chơi như lên đồng

Dưới sự nắm quyền tạm thời của HLV tạm quyền Craig Shakespeare, Leicester cho thấy bộ mặt hoàn toàn mới mẻ. "Bầy Cáo" từ nguy cơ rớt hạng đã vươn lên vị trí thứ 13 sau thắng lợi 2-0 trước Stoke trên sân nhà King Power.

Đáng chú ý, đây đã là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của nhà cựu vương Ngoại hạng Anh trên mọi đấu trường. Tính ra, Leicester đã ghi tổng cộng 13 bàn ở 5 trận kể trên và chỉ để lọt lưới 4 bàn. Nếu cứ thi đấu với tinh thần và khả năng hiện tại, Leicester hoàn toàn đủ sức leo lên giữa BXH vào cuối mùa.
Đội hình tiêu biểu

Kết quả vòng 30

Liverpool 3-1 Everton

Burnley 0-2 Tottenham

Chelsea 1-2 Crystal Palace

Hull 2-1 West Ham

Leicester 2-0 Stoke

M.U 0-0 West Brom

Watford 1-0 Sunderland

Southampton 0-0 Bournemouth

Swansea 0-0 Middlesbrough

Arsenal 2-2 Man City

Lịch thi đấu vòng 31

1h45 ngày 5/4, Burnley vs Stoke

1h45 ngày 5/4, Leicester vs Sunderland

1h45 ngày 5/4, Watford vs West Brom

2h00 ngày 5/4, M.U vs Everton

1h45 ngày 6/4, Arsenal vs West Ham

1h45 ngày 6/4, Hull vs Middlesbrough

1h45 ngày 6/4, Swansea vs Tottenham

1h45 ngày 6/4, Southampton vs Crystal Palace

2h00 ngày 6/4, Chelsea vs Man City

2h00 ngày 6/4, Liverpool vs Bournemouth

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *