Bên bờ hạnh phúc

Vòng 28 La Liga chứng kiến cuộc đua đến chức vô địch La Liga trở lại với kịch bản quen thuộc. Đó là cuộc đua song mã giữa Real Madrid và Barcelona.

Sevilla ngã ngựa, còn Real và Barca ganh đua

Từ đầu mùa, Sevilla cùng với Real Madrid và Barcelona hình thành thế chân vạc tại đấu trường La Liga. Ít người để ý nhưng có thời điểm thầy trò Jorge Sampaoli đã vượt mặt Barca và chỉ kém Real vỏn vẹn 1 điểm trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, sau vòng 28, có thể nói đội bóng xứ Andalucia đã hết cơ hội ganh đua.

Vì dư chấn từ cú sốc bị Leicester City loại khỏi đấu trường Champions League, thầy trò Sampaoli trở lại đấu trường quốc nội với bộ dạng ủ rũ. Và càng không may hơn nữa khi họ phải làm khách trên sân của Atletico Madrid, đội bóng đang dần lấy lại sự hưng phấn. Kết quả rất dễ đoán, Sevilla thua tan nát 1-3 trước thầy trò Simeone.

Tất nhiên, Sevilla ngã ngựa chỉ mới là điều kiện cần để hình thành cuộc đua song mã. Điều kiện đủ là Real và Barca cùng thắng. Và quả thực, hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha đều đã hoàn thành nhiệm vụ, dù theo những cách rất khác nhau và không đội bóng nào đem đến màn trình diễn hoàn toàn thuyết phục.

Về phía Real, San Mames luôn là nơi đi dễ khó về đối với mọi đội bóng tại Tây Ban Nha. Thầy trò Zidane cuối tuần qua cũng trải qua những thời khắc thực sự căng thẳng khi bị chủ nhà Athletic Bilbao áp đảo hoàn toàn. Dù vậy, sự xuất sắc của thủ thành Keylor Navas và pha lập công của Casemiro, vẫn đến từ một tình huống cố định mà Toni Kroos đá phạt góc, Real đã thoát hiểm.

Barca thì đánh bại Valencia với tỷ số 4-2 trong một ngày mà tam tấu MSN cùng thi đấu chói sáng. Tuy nhiên 2 bàn thua cũng nêu rõ vấn đề của đội bóng xứ Catalan, đó là sự thiếu chắc chắn của hàng phòng ngự. Bộ ba Mascherano-Pique-Umtiti để lộ ra nhiều lỗ hổng và nếu Valencia không bị mất người sớm cũng như các chân sút tận dụng cơ hội tốt hơn, chưa biết điều gì đến với Nou Camp.

Osasuna an phận, Gijon nhen nhóm cơ hội

Với việc hai đội bóng xếp ngay phía trên là Granada và Sporting Gijon chạm trán tại vòng đấu này, đó là cơ hội để Osasuna thu hẹp khoảng cách. Tuy nhiên, thất bại trước Real Betis gần như đã đóng đinh Osasuna ở vị trí đội sổ trên bảng xếp hạng La Liga 2016/17. Sau 28 vòng, đội bóng này mới chỉ có vỏn vẹn 11 điểm, kém nhóm cầm đèn đỏ tới 15 điểm.

Nghĩa là số điểm đội bóng này giành được từ đầu mùa còn chưa bằng số điểm họ kém nhóm an toàn, trong khi La Liga chỉ còn 10 vòng nữa sẽ hạn màn. Ở trận chung kết ngược giữa Granada và Gijon thì Gijon đã giành chiến thắng, qua đó tạm thời vươn lên vị trí thứ 18 đồng thời tạo ra khoảng cách 2 điểm với Granada. Tuy nhiên, để leo lên vị trí an toàn, Gijon vẫn cần nỗ lực nhiều, bởi khoảng cách giữa họ và Leganes, đội xếp thứ 17 cũng lên tới 5 điểm.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *