Bên bờ hạnh phúc

Vừa phải chia tay HLV Ranieri sau chuỗi 5 trận toàn thua, Leicester đã phần nào giành lại hình ảnh nhà đương kim vô địch khi đánh bại Liverpool với tỉ số 3-1 trên sân nhà rạng sáng 28-2.

Chuỗi trận thua bạc nhược kể từ đầu năm 2017 đã dừng lại với Leicester khi chính những cầu thủ trụ cột bị chỉ trích nhiều nhất thời gian qua như chợt bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, chung tay làm nên chiến tích hiển hách đầu tiên của thời kỳ “hậu Ranieri”. Sự trở lại mạnh mẽ của Jamie Vardy và đồng đội không khó để dự đoán, điều vẫn thường thấy ở những đội bóng buộc phải “thay tướng giữa dòng”. Thế nhưng, chính cách thua tệ hại của Liverpool đã góp phần tạo nên màn dạo đầu vô cùng ấn tượng cho cuộc hồi sinh hứa hẹn còn nhiều truân chuyên của Leicester.

Cặp trung vệ Leicester lên tham gia tấn công trước cầu môn Liverpool

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ chủ nhà Leicester đã tràn sang phần sân đối phương, liên tục tổ chức tấn công nguy hiểm. Những pha căng ngang được thực hiện theo hướng di chuyển của bộ đôi tiền đạo Jamie Vardy và Shinji Okazaki khiến các hậu vệ Liverpool vô cùng vất vả để ngăn cản. Ngay cả bộ đôi trung vệ Wes Morgan và Robert Huth cũng rất chịu khó lên tham gia tấn công, áp đảo đối thủ bằng chiều cao và những pha đánh đầu dũng mãnh của mình.

Jamie Vardy ghi bàn mở tỉ số

Điều gì phải đến, đã đến. Phút 28, Marc Albrighton tung đường chuyền từ nửa sân và Jamie Vardy không khó để loại bỏ sự đeo bám của Lucas Leiva, thoát đi rất nhanh trước khi tung cú sút căng, đánh bại thủ thành Simon Mignolet phía Liverpool. Đây là bàn thắng đầu tiên trong năm 2017 của Leicester tại giải Ngoại hạng.

Thủ môn người Bỉ của đội khách sau đó đã phải làm việc vô cùng vất vả khi đối đầu cùng các chân sút của Leicester, nhất là cú sút ở cự ly gần của Wilfred Ndidi. Dẫu vậy, đến phút 39, Mignolet tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng sau cú vôlê cực kỳ đẹp mắt bên ngoài vòng cấm của Danny Drinkwater. Xuất phát từ quả ném biên bên cánh trái của đội chủ nhà Leicester, bóng lộn xộn trước cầu môn Liverpool và pha đánh đầu giải vây của đội trưởng James Milner vô tình thành đường chuyền không thể thuận lợi hơn cho Drinkwater ghi bàn.

Drinkwater nhân đôi cách biệt

Liverpool hầu như bất lực trong việc tìm kiếm cơ hội phản công trong khoảng thời gian còn lại của hiệp một dù kiểm soát bóng rất nhiều. Tình hình tiếp tục không được cải thiện với “Lữ đoàn Đỏ” đầu hiệp hai và họ phải nhận thêm bàn thua thứ 3 ở phút 60. Demarai Gray phối hợp với Christian Fuchs bên cánh trái trước khi bóng được treo thẳng vào trung lộ. Bị bốn chiếc áo đỏ đeo bám nhưng Jamie Vardy vẫn bật cao nhất, đánh đầu ghi bàn cho Leicester.

Vardy với pha lập công thứ 3 trong vòng 60 phút cho Leicester

Số phận trận đấu coi như đã được định đoạt và nỗ lực của đội khách chỉ giúp họ có được bàn gỡ danh dự ở phút 69 do công của Philippe Coutinho. Tiền vệ đắt giá nhất Liverpool cuối cùng đã lên tiếng sau 12 trận đấu liên tiếp “tịt ngòi”.

Coutinho ghi bàn danh dự cho Liverpool

Thất bại 1-3 trước đối thủ đang chật vật tìm đường trụ hạng khiến Liverpool dậm chân ở vị trí thứ 5 thay vì có thể góp mặt ở Top 3 như dự kiến trước giờ bóng lăn. Kém đội đầu bảng Chelsea đến 14 điểm, Liverpool thậm chí còn có thể đánh mất thứ hạng hiện tại trước sự vươn lên mạnh mẽ của đối thủ xếp ngay sau là Man United khi đôi bên chỉ còn hơn kém nhau đúng 1 điểm. Trong khi đó, Leicester như được giải hạn, “nhảy” liền ba bậc để lên vị trí 15 với 2 điểm nhiều hơn so với nhóm đội có nguy cơ rớt hạng

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *