Bên bờ hạnh phúc

Nằm cùng bảng A với chủ nhà Pháp là Thụy Sĩ, đây được xem là đội tuyển trẻ cả về nghĩa đen và nghĩa bóng, do đội bóng đến từ xứ sở đồng hồ có lần đầu tham dự vòng chung kết Euro vào năm 1996 và cho đến nay họ chưa bao giờ vượt qua vòng bảng. Hành quân đến Pháp năm nay Thụy SĨ tập hợp lực lượng gồm những gương mặt trẻ triển vọng và hy vọng sẽ tiến xa hơn.

Điểm đáng chú ý nhất của Thụy Sĩ tại vòng loại là việc họ giành chiếc vé đến Pháp sớm 1 vòng đấu cùng chuỗi 5 trận thắng. Đồng thời lối chơi của họ cũng đã được xây dựng chặt chẽ khi không dựa quá nhiều vào một cá nhân xuất sắc nào bằng chứng là 24 bàn thắng tại vòng loại được ghi bởi 14 cầu thủ khác nhau.

Nằm ở bảng A Thụy Sĩ được đánh giá là có cơ hội rất lớn để đi tiếp sau vòng bảng. Năm nay, ngoài sự vắng mặt của Gokhan Inler ra thì các anh tài khác như Stephan Lichtsteiner (Juventus), Ricardo Rodriguez (Wolfsburg), Philippe Senderos (Grasshoppers), Valon Behrami (Watford), Granit Xhaka (M’gladbach) hay Xherdan Shaqiri (Stoke) đều có mặt đầy đủ. Với lực lượng tài năng đó thầy trò HLV Petkovic mong muốn Thụy Sĩ sẽ tiến xa hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *