Bên bờ hạnh phúc

Pha lập công duy nhất của tiền đạo Roberto Firmino đã giúp Liverpool đánh bại West Brom, qua đó đòi lại vị trí thứ 3 từ tay Man City.

Bước vào chuyến làm khách trước West Brom, Liverpool vẫn thiếu vắng mũi nhọn quan trọng Sadio Mane. Tiền đạo trẻ Divock Origi là người được HLV Juergen Klopp tin dùng thay thế ngôi sao người Senegal, nhưng những gì anh trình diễn chưa thể đáp ứng yêu cầu.

Sau ít phút đầu để West Brom lấn lướt, Liverpool nhanh chóng chiếm lĩnh lại thế trận và vây hãm khung thành chủ nhà. Nhận thấy sức mạnh của The Kop, West Brom chủ động "đổ bê tông" trước cầu môn Ben Foster. Lối chơi khó chịu này của đội chủ sân The Hawthorns khiến Liverpool dù cầm nhiều bóng song chẳng thể tạo được nhiều cơ hội.

Liverpool gặp nhiều khó khăn khi West Brom phòng thủ chặt

Firmino đánh đầu mở tỉ số

Những tưởng hiệp 1 đã khép lại với tỉ số hòa không bàn thắng, thì đúng phút bù giờ cuối cùng, Roberto Firmino băng vào đánh đầu cận thành cực nhanh sau đường kiến tạo của Lucas Leiva tung lưới West Brom.

Bước sang hiệp 2, West Brom thi đấu đầy nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ nhưng trước một Liverpool đầy bản lĩnh, đoàn quân của HLV Toni Pulis không thể đạt được mục đích, qua đó chấp nhận trận thua 0-1 ngay tại sân nhà.

Nhiều cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ

West Brom đáng lẽ đã có bàn gỡ nếu Phillips sắc sảo hơn

Như vậy, thắng lợi tối thiểu này giúp Liverpool đòi lại vị trí thứ 3 từ tay Man City. Hiện The Kop đang có 66 điểm, bỏ xa đội xếp thứ 5 là Everton 9 điểm – một khoảng cách tương đối an toàn.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *