Bên bờ hạnh phúc

Điều lo lắng của người hâm mộ Real Madrid đã thành hiện thực khi đội bóng của họ không thể làm hơn Celta Vigo trong trận tứ kết lượt về, đành nói lời chia tay với Cúp Nhà vua.

Mục tiêu giành “cú ăn ba” mùa này của HLV Zinedine Zidane và các cầu thủ ngôi sao của ông đã sớm bị phá sản khi rạng sáng 26-1, họ chỉ có thể giành được kết quả 2-2 trên sân Balaidos của Celta Vigo. Với tổng tỉ số 3-4 sau hai lượt đấu, bầy “Kền kền trắng” cúi đầu đầy tủi hổ rời đấu trường Cúp Nhà vua sau vòng tứ kết.

Kết quả hòa là điều mà Celta Vigo cùng hơn 2 vạn khán giả nhà chờ đợi sau khi đội quân của HLV Eduardo Berizzo bất ngờ giành được chiến thắng 2-1 ngay trên sân Bernabeu cách đây 1 tuần ở trận lượt đi. Niềm phấn khích của đội chủ nhà còn được nhân lên gấp bội bởi ở trận đấu này, họ hai lần vượt lên dẫn điểm và khiến đối thủ hùng mạnh Real Madrid phải vất vả rượt đuổi cho đến tận phút cuối cùng.

HLV Berizzo quyết đưa Celta Vigo "lật đổ" Real Madrid

Khẳng định quyết tâm giành quyền đi tiếp vào bán kết, ở trận lượt về trên sân nhà, HLV Berizzo đã tung 6 cầu thủ trụ cột vào sân sau khi họ được nghỉ ngơi ở trận đấu với Sociedad ba ngày trước ở La Liga. Trong khi đó, đồng nghiệp Zinedine Zidane phía bên kia sân cũng buộc phải có đến 6 sự thay đổi khi lực lượng hao hụt nghiêm trọng bởi chấn thương.

Isco trong vòng vây đội chủ nhà Celta Vigo

Đội khách Real Madrid sớm đưa ra lời cảnh cáo từ phút thứ 6 khi Isco tung ra cú dứt điểm hiểm hóc, buộc thủ thành Sergio Alvarez phải vất vả đón đỡ. Ronaldo sau đó tạo được liên tiếp hai tình huống, trong đó có cú sút bật cột dọc khung thành đội chủ nhà khá đáng tiếc ở phút 27.

Cơ hội tốt nhất của Celta Vigo đến ở phút 35 khi Iago Aspas đoạt bóng từ chân Casemiro và trong tư thế trống trải ở khoảng cách chỉ vài mét, cầu thủ này thay vì tự mình dứt điểm lại chuyền cho đồng đội Guidetti, giúp trung vệ Sergio Ramos phía đội khách kịp lùi về cản phá.

John Guidetti xông xáo, góp công vào bàn mở tỉ số

Đội chủ nhà dù vậy không phải tiếc nuối quá lâu: Phút 44, thủ thành Kiko Casilla đẩy được cú sút như trái phá của John Gudetti nhưng bóng bật đúng tầm lao về của hậu vệ Danilo, đi ngược vào khung thành Real Madrid!

Danilo thất vọng sau pha đá phản lưới nhà phút 44

Sau giờ nghỉ, Real Madrid đẩy cao đội hình tấn công, gia tăng sức ép trên phần sân đội chủ nhà. Toni Kroos có pha đá phạt suýt thành bàn và phải đến phút 62, gánh nặng áp lực mới được Ronaldo giải tỏa bằng một siêu phẩm cũng trên chấm đá phạt. Đây là pha đá phạt thành bàn thứ 3 từ đầu mùa của Ronaldo.

Ronaldo đá phạt đẳng cấp, gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid

“Cái đầu vàng” Sergio bỏ lỡ cơ hội quý giá ở phút 66 với pha đánh đầu đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc. Ronaldo hỏng ăn tương tự dù khi cú sút phạt của anh cũng đưa bóng đi chệch cầu môn đội chủ nhà.

Daniel Wass đưa Celta Vigo vượt lên phút 85

Celta Vigo chính thức đặt cả hai chân vào vòng bán kết với cú sút xa thành bàn của Daniel Wass phút 85. Lucas Vazquez gỡ hòa 2-2 cho Real Madrid bằng pha đánh đầu không thể cản phá phú 90 nhưng tất cả quá muộn cho một cuộc lội ngược dòng của bầy “Kền kền trắng”.

Vasquez ghi bàn gỡ hòa, Real Madrid vẫn bị loại

Celta Vigo xuất sắc loại Real Madrid ở Cúp Nhà vua

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *