Bên bờ hạnh phúc

Cú hat-trick của Cristiano Ronaldo đã giúp Real nhấn chìm đại kình địch Atletico trong trận bán kết lượt đi Champions League và gần như đã “đặt vé” vào chung kết.

Không giống với kịch bản ở ba mùa giải gần đây mỗi khi hai đội chạm trán nhau ở sân chơi Champions League, trận bán kết lượt đi mùa giải 2016/17 đã diễn ra với sự lấn lướt của các cầu thủ Real. Sau ít phút đầu trận hai đội nhập cuộc với tốc độ khá nhanh, chủ động chơi pressing ngay từ phần sân nhà, Real sớm tỏ rõ ưu thế của mình so với đội khách Atletico.

Tình huống dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc của Benzema ở phút thứ 7 đã báo hiệu những phút hoạt động vất vả của hàng thủ Atletico. Chỉ 3 phút sau pha bóng sóng gió đó, xuất phát từ tình huống nửa dứt điểm, nửa chuyền của Casemiro, bóng đập đất nẩy lên và Ronaldo chạy cắt mặt tìm đúng vị trí và bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Oblak mở tỷ số trận đấu.

Đây là bàn thắng sớm nhất trong tổng số 5 trận derby thành Madrid trong bốn mùa giải gần đây (bàn thắng sớm trước đó là của Sergio Ramos ở phút 15 trận chung kết mùa trước). Sau bàn thắng của Ronaldo, Real tiếp tục cho thấy sự lấn lướt hoàn toàn của mình trước đội bóng cùng thành phố.

Với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới hơn 60% trong hiệp thi đấu đầu tiên, Real tạo ra rất nhiều cơ hội với những tình huống dứt điểm và bỏ lỡ cơ hội ngon ăn của Benzema cũng như Modric. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác đã khiến Real không thể có thêm bàn thắng.

Về phía Atletico, đội khách gồng mình chịu trận trong 45 phút đầu tiên và chỉ thực hiện duy nhất một pha dứt điểm về phía khung thành Real, nhưng pha chạm bóng của Godin ở cự ly gần lại đi vọt xà ngang.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, tốc độ trận đấu không còn được duy trì ở mức cao như 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, Real vẫn là đội nắm hoàn toàn thế trận trên sân, khi tỷ lệ kiểm soát bóng luôn đạt ngưỡng từ 60% trở lên.

Các cầu thủ Atletico dù rất nỗ lực, nhưng hầu hết các đường lên bóng của họ đều bị bẽ gãy ngay từ phần sân nhà. Trong khi đó, Real cũng không quá vội vàng đẩy nhanh tốc độ trận đấu, bởi hàng thủ đội khách chơi khá thấp. Tưởng như trận đấu sẽ khép lại với tỷ số sít sao, khi mà trong phần lớn thời gian hiệp 2 cả hai đội đều không tạo ra được bất cứ cơ hội rõ ràng nào.

Phải tới phút 73, từ tình huống phối hợp khá đơn giản. Benzema có bóng, chuyền ngang cho Ronaldo, trung vệ Savic không cản phá dứt khoát đã tạo cơ hội cho Ronaldo rảnh chân và tung ra cú dứt điểm uy lực ngay sát vòng cấm làm tung lưới thủ thành Oblak.

Để thua 0-2, các cầu thủ Atletico buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ và để lộ sườn. Phút 86, cầu thủ trẻ Vazquez mới vào sân thay người, tăng tốc bên biên trái và căng ngược vào trong để Ronaldo ở tư thế trống trải dứt điểm gọn gàng ngay vạch 5m50 hoàn tất cú hat-trick, qua đó nhấn chìm đội khách Atletico với tỷ số 3-0.

Sở hữu 3 bàn ở lượt đi, Real Madrid đang có lợi thế rất lớn để giành vé vào chơi ở trận chung kết Champions League. Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới điều ấy, thầy trò HLV Zidane vẫn còn 90 phút trên sân của Atletico trong trận lượt về diễn ra sau đây 1 tuần. 

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *