Bên bờ hạnh phúc

Tuy mùa giải 2016/17 còn gần 4 tháng nữa mới hạ màn nhưng bầu không khí tại Real Madrid và Barcelona thời điểm này đã rất đối nghịch.

Băng ghế dự bị

Những gì Zidane đang tận dụng rất tốt thì đối với Luis Enrique lại là cơn ác mộng. Vị chiến lược gia người Pháp đang áp dụng chiến lược xoay tua cực kỳ hiệu quả, mọi cầu thủ đều được ra sân, đảm bảo được cả thể lực lẫn việc duy trì phong độ. Đơn cử như trận đấu với Espanyol cuối tuần qua, Zizou thực hiện tới 7 sự thay đổi trong đội hình xuất phát nhưng Real vẫn giành chiến thắng một cách rất nhẹ nhàng.

Trong khi đó, Luis Enrique gần như không thể khai thác băng ghế dự bị. Việc Barca ra sân với đội hình chỉ có duy nhất 1 cầu thủ người Tây Ban Nha cho thấy đội bóng xứ Catalan ngày càng đánh mất bản sắc. Bên cạnh đó, khi thiếu vắng Iniesta và Busquets, Barca gần như không thể kiểm soát trung tuyến và hàng công phụ thuộc hoàn toàn vào tam tấu MSN.

Thái độ trước truyền thông

Zinedine Zidane và Luis Enrique thể hiện hai bộ mặt trái ngược trước truyền thông. Nếu như Zidane luôn tỏ ra thân thiện, với nụ cười thường trực trên môi trong các buổi họp báo thì Enrique đang ở giai đoạn không kiểm soát được hành vi. Trong lần phỏng vấn mới đây, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha này thậm chí còn đòi "tẩn" phóng viên. Với cương vị của ông, việc thiếu bình tĩnh như vậy là tối kỵ.

Bước ngoặt Champions League

Champions League trở lại, ngay lập tức bầu không khí tại Santiago Bernabeu và Nou Camp trở nên đối lập. Tại Bernabeu, Real đón nhận hai chiến thắng nhẹ nhàng trước Napoli và Espanyol, kèm theo đó là sự trở lại của Gareth Bale. Tại Nou Camp, không khí trở nên u ám hơn bao giờ hết sau thảm bại 0-4 trước PSG. Bằng chứng rõ nhất là việc giành chiến thắng phút cuối trước Leganes nhưng từ Messi, Pique đến Enrique đều không nở nụ cười. Dường như tất cả đều căng thẳng cực độ và đánh mất niềm tin.

MSN và BBC

Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng đội bóng có bộ ba tấn công ít bùng nổ hơn lại chơi tốt hơn vào thời điểm hiện tại. MSN gần như gánh vác toàn bộ nhiệm vụ ghi bàn, từ phát động, kiến tạo cho đến đưa bóng vào lưới. Ngược lại, gần 3 tháng qua BBC không hề sát cánh bên nhau vì lý do chấn thương. Vấn đề là cái gì quá cũng không tốt. Barca phụ thuộc quá nhiều vào MSN, thế nên khi bộ ba này bị phong tỏa, không ai có thể tạo đột biến. Bên phía Real thì ngoại trừ thủ môn, tất cả đều có thể đưa bóng vào lưới đối phương. Bằng chứng là 8 bàn thắng gần nhất của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đến từ chân 8 cầu thủ khác nhau.

Bàn sâu hơn về hai ngôi sao sáng nhất của hai đội, đó là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Áp lực ghi bàn ngày càng đè nặng lên vai Messi, mọi đường bóng đều phải qua chân siêu sao người Argentina và đối thủ thì luôn sẵn sàng đốn ngã anh ngay khi anh chưa chạm bóng. Về phía Ronaldo, đang có những dấu hiệu cho thấy CR7 chịu hy sinh hơn cho tập thể. Anh vẫn khát khao ghi bàn, nhưng bên cạnh đó còn tích cực kiến tạo.

Khu trung tuyến

Zidane đang sở hữu một tuyến giữa gần như hoàn hảo. Đó là sự máu lửa của Casemiro và tài điều phối của cặp "song kiếm hợp bích" Modric và Kroos. Bên cạnh đó, Zizou còn những phương án dự phòng chất lượng như Kovacic, Isco hay James Rodriguez. Luis Enrique không có được sự may mắn ấy. Tại Barca, Busquets thi đấu ổn định nhưng bị giảm tầm ảnh hưởng do lối chơi của đội bóng xứ Catalan trở nên ít chạm hơn, trong khi những cái tên còn lại đều gặp vấn đề. Iniesta thường xuyên chấn thương, Rakitic sa sút phong độ còn Andre Gomes là bản hợp đồng thiếu hiệu quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *