Bên bờ hạnh phúc

Chelsea đã lấy lại tinh thần sau trận thua 0-2 trước chủ nhà Tottenham ở vòng 20 Premier League. Trên sân nhà đêm qua, đoàn quân của HLV Conte đã vùi dập đối thủ Peterborough với tỉ số đậm 4-1 để giành quyền đi tiếp tại FA Cup năm nay, trong một ngày thi đấu chói sáng của tiền đạo Peddro.

Không có chân sút hàng đầu Diego Costa trong đội hình ra sân, nhưng Chelsea không sao cả. Trước đối thủ Peterborough bị đánh giá yếu hơn hẳn, các học trò của ông Antonio Conte đã có một trận đấu áp đảo và dễ dàng giành thắng lợi 4-1, trong một ngày thi đấu chói sáng của tiền đạo Pedro ở Stamford Bridge.

Thống kê chuyên môn cho thấy, Chelsea đã tạo ra tới 20 cú dứt điểm về phía khung thành của đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Nhì Anh, trong đó có 6 lần khiến thủ môn của Peterborough phải trổ tài cản phá. Với một thế trận như vậy, không quá khó hiểu khi đội bóng thủ đô London vượt lên dẫn trước Peterborough 2 bàn trước giờ nghỉ giải lao nhờ các pha lập công của các chân sút Pedro và Michy Batshuayi.

Tiền đạo Pedro đã có một trận đấu rất xuất sắc trong vai trò lĩnh xướng hàng công của Chelsea trước Peterborough. Chỉ 18 phút sau tiếng còi khai cuộc, tuyển thủ Tây Ban Nha đã giúp đội chủ nhà phá vỡ hệ thống phòng ngự của đối phương. Từ cú sút căng từ bên ngoài vòng cấm của Chalobah, thủ thành McGee đẩy bóng ra, bóng đến chân của Pedro. Cựu tiền đạo của Barca có một pha xử lý bóng kỹ thuật qua 1 hậu vệ của Peterborough trước khi cứa lòng vào góc xa mở tỉ số trận đấu.

Dù sau đó có một pha bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc ở phút 32, với cú sút cận thành dội xà ngang khung thành của Peterborough, nhưng Pedro vẫn xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân ở trận này. Phút 43, anh đã có một pha nhả bóng thông minh bằng chân trái để tiền đạo Batshuayi có cơ hội đưa bóng vào góc xa khung thành của McGee để Chelsea nhân đôi cách biệt.

Bước sang hiệp 2, Pedro tiếp tục ghi dấu ấn trong lối chơi tấn công của Chelsea. Phút 52, từ pha phất bóng dài của đồng đội, chân sút người Tây Ban Nha có bóng chếch bên phía cánh trái. Anh chuyền bóng cho Willian để tiền vệ người Brazil tung ra một cú cứa lòng hiểm hóc, bóng đi chìm và căng, găm thẳng vào lưới của thủ thành McGee.

Ở phút 67, Chelsea phải thi đấu với 10 người trên sân do trung vệ kỳ cựu Jonh Terry phải nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với cầu thủ đối phương, qua đó tạo cơ hội cho Peterborough có được 1 bàn gỡ danh dự nhờ pha lập công của Tom Nicholls từ một cú dứt điểm cận thành. Nhưng bàn gỡ đó cũng là tất cả những gì đội khách làm được.

Chelsea vẫn áp đảo dù đá thiếu người và họ có thêm 1 bàn thắng nữa để trận đấu khép lại với tỷ số 4-1. Pedro hoàn tất một ngày thi đấu thành công với cú sút quyết đoán hạ gục thủ môn McGee, sau đường chuyền bóng ngược ra của tiền đạo Batshuayi. Với chiến thắng mang đậm dấu ấn rất lớn của Pedro, Chelsea xuất sắc giành quyền đi tiếp tại FA Cup năm nay.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *