Bên bờ hạnh phúc

Trong khi Monaco dễ dàng đè bẹp Caen trên sân đối phương, thì PSG cũng đáp trả bằng việc thắng trận cầu đinh trước Lyon. Kịch bản ấy khiến cuộc đua “song mã’ Monaco – PSG tới chức vô địch Ligue 1 mùa này ngày càng gay cấn và hấp dẫn.

HLV Leonardo Jardim đã không tung ra sân đội hình mạnh nhất trong chuyến làm khách của Monaco trước Caen, dù vẫn biết đây là đối thủ rất khó chơi. Tiemoue Bakayoko, Bernardo Silva ngồi dự bị, Djibril Sidibe lãnh án treo giò, Radamel Falcao chưa bình phục chấn thương. Thiếu ít nhất 4 trụ cột, nhưng Monaco vẫn làm chủ thế trận với sự hiệu quả đến tàn nhẫn.

Khác những trận cầu rực lửa trước đó với hàng tá cơ hội, giúp họ dễ dàng chinh phục đối phương với thắng lợi 4-5 bàn cách biệt, ở chuyến làm khách này, các học trò của HLV Jardim tung 3 cú sút trúng mục tiêu thì có 3 bàn thắng: cú đúp của Kylian Mbappe và pha lập công của Fabinho từ chấm 11m. Nói như vậy để thấy, nếu quyết tâm giành chiến thắng thì Monaco sẽ thắng, dù  thiếu vắng các trụ cột.

Về phía PSG, có vẻ như đội bóng của HLV Unai Emery đã thoát khỏi cú sốc thua thảm 1-6 trước Barca ở lượt về vòng 1/8 Champions League bằng hai chiến thắng liên tiếp tại Ligue 1. Hạ đối thủ lớn Lyon 2-1 ở vòng 30 với các màn tỏa sáng của Javier Pastore (2 pha kiến tạo), Adrien Rabiot (san bằng tỉ số) và Julian Draxler (ấn định chiến thắng), PSG cho thấy họ đã sẵn sàng cùng Monaco tham gia cuộc đua đến ngôi số 1 của giải đấu danh giá nhất nước Pháp.

Khoảng cách giữa Monaco và PSG vẫn là 3 điểm trước 8 vòng đấu cuối. Và mọi chuyện đều có thể xảy ra ở chặng nước rút. Bởi lịch thi đấu còn lại của đội bóng Công quốc có phần căng hơn với chuyến làm khách tại Lyon, trong khi trận đấu khó nhất của PSG là chuyến đi tới sân Riviera Allianz, nơi Nice gần như không còn cơ hội vô địch. Chưa kể, Monaco còn phải căng mình tại Champions League.

Song, đây vẫn là thời cơ tuyệt vời để Monaco lên đỉnh nước Pháp lần đầu kể từ năm 2000, nhất là khi họ đang có phong độ hoàn hảo với chuỗi 7 trận thắng trên mọi đấu trường. Đến thời điểm này, Monaco là đội bóng Pháp duy nhất còn được tranh tài ở 4 mặt trận: Champions League, Ligue 1, Cúp QG và Cúp Liên đoàn Pháp.

Với tài xoay vòng của HLV Leonardo Jardim và khoảng cách giữa cầu thủ đá chính và dự bị không cách xa nhau nhiều, đội chủ sân Louis II đủ thực lực để cán đích thành công. Trước mắt, đội quân trẻ của HLV Jardim cần một cú hích tinh thần cực lớn, mà tuyệt vời nhất chính là hạ PSG tại chung kết Cúp LĐ Pháp diễn ra tại sân Parc OL vào ngày 2/4 tới.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *