Bên bờ hạnh phúc

Dù rất nỗ lực nhưng Dortmund vẫn không thể khắc phục hết các sai lầm và chấp nhận thua 2-3 trong ngày Monaco đã chơi quá xuất sắc.

Thần đồng Kylian Mbappe lập cú đúp trong trận Monaco hạ Dortmund 3-2 đêm qua, góp công lớn giúp đội bóng Pháp giành lợi thế đáng kể trước trận lượt về.

Việc trận đấu bị lùi lại 22 tiếng đồng hồ vì vụ đánh bom nhắm vào xe bus chở Dortmund có vẻ đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của đội chủ nhà. Các cầu thủ Dortmund nhập cuộc như đeo chì ở chân vậy. Đội quân do HLV Thomas Tuchel dẫn dắt kiểm soát bóng nhiều hơn, tung ra nhiều đường chuyền hơn nhưng không tạo ra được các cơ hội ăn bàn. Trung phong Pierre-Emerick Aubameyang quá đói bóng.

Ngược lại, Monaco thi đấu rất thanh thoát, đặc biệt là các pha xử lý của Mbappe. Đội khách chuyền ít nhưng lên bóng lần nào cũng đều nguy hiểm cả. Lối chơi biến hóa của Monaco nhanh chóng khiến hàng thủ thiếu vắng trung vệ trụ cột Marc Bartra (bị chấn thương tay trong vụ khủng bố hôm trước) chao đảo.

Phút 16, Mbappe thoát xuống rất nhanh buộc Sokratis phải cản phá trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay ngay vào chấm phạt đền. Trọng trách sút phạt đền cho Monaco được đặt vào tay Fabinho, cầu thủ đang được coi như “Vua sút 11m của bóng đá châu Âu” hiện nay. Tiếc rằng Fabinho lại sút chệch cột dọc.

Song đội khách cũng không phải tiếc rẻ lâu. Chỉ 2 phút sau, Thomas Lemar căng bóng từ cánh trái vào để Mbappe đệm bóng mở tỷ số. Pha quay chậm sau đó cho thấy tổ trọng tài đã bắt không chính xác ở tình huống này. Mbappe đã rơi vào thế việt vị trước khi ghi bàn.

Thế trận không thay đổi sau khi Monaco vượt lên dẫn 1-0. Hàng thủ Dortmund vẫn chơi quá lóng ngóng. Phút 35, Sven Bender vụng về đánh đầu phản lưới nhà. 2-0 cho Monaco cũng là tỷ số của hiệp 1.

Phải sau khi HLV Tuchel tung Christian Pulisic và Nuri Sahin vào sân ngay đầu hiệp 2, lối chơi của Dortmund mới khởi sắc lên được. Đội chủ sân Signal Iduna Park liên tục vây hãm khung thành của Subasic. Nỗ lực không mệt mỏi của Dortmund được đền đáp ở phút 57. Sau pha phối hợp ngẫu hứng giữa Aubameyang và Kagawa, Ousmane Dembele dễ dàng dứt điểm vào gôn trống rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Công Dortmund bắt đầu làm nhưng thủ Dortmund không thôi phá. Phút 79, Piszczek chuyền về bất cẩn và Sokratis tranh bóng chậm chạp vô tình giúp Mbappe có cơ hội đối mặt với Burki. Mbappe dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-1 cho Monaco.

Hàng công Dortmund lại phải vất vả sửa chữa sai lầm cho hàng thủ. Phút 84, Kagawa ngoặt bóng đẳng cấp trong vòng cấm trước khi sút tung lưới Subasic. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3 cho Dortmund.

Chừng ấy là không đủ để Dortmund sửa sai cho trận này. Để Mbappe chọc thủng lưới tới 2 lần và để thua 2-3 ở lượt đi, Dortmund gặp bất lợi lớn trước trận lượt về vào đêm thứ Tư tuần sau.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *