Bên bờ hạnh phúc

Man United bước vào FA Cup năm nay với vị thế là đương kim vô địch. Một đối thủ như Reading sẽ khó có thể cản trở Quỷ đỏ trong hành trình bảo vệ ngôi vương, đặc biệt trong bối cảnh thầy trò HLV Jose Mourinho đang đạt phong độ rất tốt.

Man United đang dần lấy lại hình ảnh của một quyền lực bóng đá xứ sương mù. Trên đấu trường Premier League, đoàn quân của HLV Jose Mourinho đã áp sát Top 4 sau 6 chiến thắng liên tiếp. Nếu tính cả lần đánh bại Zorya tại vòng bảng Europa League vào đầu tháng 12/2016, Quỷ đỏ đã có trong tay 7 chiến thắng liên tiếp.

Sau nửa mùa bóng tìm tòi, thử nghiệm, HLV Jose Mourinho đã xây dựng nên một bộ khung chiến thuật hiệu quả. M.U hiện nay vừa chắc chắn trong phòng ngự, vừa linh hoạt trong tấn công. Họ có nhiều giải pháp để tiếp cận khung thành đối phương, thay vì cứ phải đưa bóng ra biên rồi tạt vào trung lộ như trước.

Trên hành trình trỗi dậy, Man United đã đánh bại nhiều đối thủ cứng cựa. Đó là một West Brom đang có chiều hướng vươn lên, một M’brough vốn nhiều lần cản đường các ông lớn và đặc biệt là một Tottenham đang trên đường cạnh tranh chức vô địch Premier League. So với các đội bóng trên, đối thủ tối nay của M.U là Reading xem ra quá nhỏ bé. Hiện nay, Reading đang chơi tại giải hạng Nhất Anh lực lượng chỉ gồm với nhiều “hàng thải” của các CLB tại Premier League. Trong đó đáng chú là Tyler Blackett và Paul McShane. Cả hai cầu thủ này đều trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của M.U nhưng không tìm được chỗ đứng tại sân Old Trafford nên đã phải ra đi. Ngay cả HLV của Reading hiện nay cũng là một người cũ của Quỷ đỏ. Đó là cựu trung vệ Jaap Stam, người góp công lớn trong “cú ăn ba” của Man United mùa giải 1998/99.

Nhìn chung, Reading hiện nay vừa không có nhiều tài năng, vừa non kinh nghiệm chinh chiến ở môi trường bóng đá đỉnh cao. Trong khi đó, đội chủ nhà Man United ngoài binh hùng tướng mạnh còn rất có duyên với các sân chơi mang thể thức cúp. Mùa giải trước, M.U đăng quang tại FA Cup một cách thuyết phục. Năm nay, Quỷ đỏ tiếp tục phát huy thế mạnh đá cúp bằng việc lọt vào giai đoạn loại trực tiếp của Europa League, đồng thời ghi tên vào bán kết Cúp Liên đoàn.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đang đứng về phía Quỷ đỏ. Với tương quan quá cách biệt về sức mạnh giữa hai đội hiện nay, nhiều khả năng Man United sẽ dễ dàng nối dài chuỗi trận toàn thắng lên con số 8, đồng thời ghi tên mình ở vòng 4 FA Cup.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *