Bên bờ hạnh phúc

“Nhà hát của những giấc mơ” đang chìm trong bóng tối bởi thành tích sân nhà quá tệ của Man United. Nhưng khi vị khách đêm nay chỉ là một Everton đang khủng hoảng vì “bão” chấn thương, đây sẽ là cơ hội để Quỷ đỏ thắp sáng lại Old Trafford…

Everton là đội bóng giành nhiều điểm nhất ở Premier League tính từ đầu năm mới đến trước vòng 30. Họ đang thực sự tiến bộ dưới sự chỉ đạo của HLV Ronald Koeman. Nhưng đúng lúc thăng hoa nhất thì Everton lại bị “bão” chấn thương nhấn chìm.

Seamus Coleman bị gẫy chân khi thi đấu cho ĐTQG và phải nghỉ hết mùa giải. Trung vệ Funes Mori cũng chấn thương khi đá cho ĐT Argentina. Cả Morgan Schneiderlin sớm nhất cũng phải cuối tuần này mới trở lại. Nghĩa là chỉ trong thời gian ngắn, Everton mất cùng lúc 3 trụ cột vì “virus” chấn thương.

Chính những sự vắng mặt đáng tiếc này đã ảnh hưởng cực lớn đến sức mạnh của họ. Trong trận derby Merseyside cuối tuần trước với Liverpool, Koeman đã phải tung ra đội hình rất chắp vá. Trung vệ trẻ Matthew Pennington đá thay Mori. Một cầu thủ còn rất trẻ nữa là Mason Holgate thay thế vị trí của Coleman. Trên hàng công, tài năng trẻ Dominic Calvert-Lewin cũng tiếp tục được Koeman sử dụng.

Hậu quả là Pennington trong những giây phút đầu tiên trong sự nghiệp được hít thở bầu không khí ở Premier League đã chơi cực tệ, mắc lỗi trong cả hai bàn thua đầu tiên của Everton. Holgate và Calvert-Lewin cũng chẳng khá hơn là bao.

Đêm nay, trong chuyến hành quân đến sân Old Trafford, Koeman vẫn không có sự trở lại của những trụ cột. Điều này có nghĩa, Everton vẫn phải sử dụng một đội hình vá víu với nhiều cầu thủ trẻ và cực kỳ thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Koeman nhiều khả năng sẽ sử dụng tiếp sơ đồ 3-4-3, nhưng rất đáng lo cho họ khi 3 trung vệ thì một người vừa có màn ra mắt thảm hoạ là Pennington, còn một người đã qua thời đỉnh cao và mất vị trí chính thức mùa này là Phil Jagielka.

Phá dớp Old Trafford
Sẽ không quá nếu nói rằng Old Trafford đang trở thành… ổ gà ngăn đường tiến của M.U vào Top 4. Cuối tuần trước, thêm một trận đấu nữa Quỷ đỏ chơi tệ trên sân nhà khi để West Brom cầm hòa 0-0. Cách chơi của M.U tại Old Trafford buồn tẻ và thiếu sức sống đến nỗi báo chí Anh đang đặt câu hỏi “liệu M.U của Mourinho có hay hơn M.U thời Van Gaal?”.

Quả thật, M.U đang chơi thực sự tệ trên sân nhà mùa này. Họ chỉ thắng 6, hòa 8/15 trận ở Old Trafford tại Premier League và nếu có BXH trên sân nhà thì M.U đang đứng thứ 10, dưới cả West Brom và Burnley. Tuy nhiên đêm nay, M.U có nhiều lý do để hy vọng sẽ giải được cái dớp không thắng ở Old Trafford.

Trước tiên dĩ nhiên phải nói đến sự trở lại của Zlatan Ibrahimovic. Khỏi phải nói cũng rõ tầm quan trọng của ngôi sao người Thuỵ Điển. Chưa hết, tiền vệ Ander Herrera cũng mãn hạn treo giò, sẵn sàng ra sân để cung cấp sức chiến đấu và cảm hứng sáng tạo cho tuyến giữa M.U.

Cuối cùng, M.U đang sở hữu những cầu thủ có khả năng xuyên phá cực tốt như Anthony Martial hay Henrikh Mkhitaryan để tra tấn vị trí trung vệ của cầu thủ trẻ đang đánh mất sự tự tin là Pennington. Martial hay Mkhitaryan đủ sức reo rắc kinh hoàng cho Pennington như Philippe Coutinho vừa làm tuần trước.

Gặp một Everton non trẻ và đang khủng hoảng chấn thương sẽ là thời cơ để Quỷ đỏ thắp sáng lại Old Trafford.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *