Bên bờ hạnh phúc

Pep Guardiola chưa bao giờ để thua 3 trận liên tiếp ở giải VĐQG. Tuy nhiên, với những gì Man City thể hiện trong thời gian qua, thì nếu điều đầu tiên ấy xảy ra thì cũng chẳng còn khiến quá nhiều người bất ngờ.

Có một sự thật khắc nghiệt mà Guardiola có lẽ đã “ngấm”: Premier League khắc nghiệt hơn quá nhiều so với suy nghĩ của ông. Ở La Liga hay ở Bundesliga, các đội bóng của Guardiola đôi khi được quyền giảm tốc – tức là tung ra sân đội hình không phải mạnh nhất và không chơi với sự quyết tâm cao nhất – mà vẫn có thể giành được điểm số tối đa.

Đặc biệt là trong các trận sân nhà, nơi nhiều đội bóng tới với tư tưởng buông xuôi (thể hiện qua cách sắp xếp đội hình, qua thái độ tiếp cận…) để chuẩn bị cho… trận khác.

Ở Ngoại hạng Anh, đó là một thứ xa xỉ. Tất cả những đối thủ mà Man City phải đối đầu, từ những đội đang cạnh tranh vô địch tới những đội đang vật lộn xuống hạng, đều vào trận với hơn 100% quyết tâm, như thể đó là trận đấu cuối cùng của họ vậy.

Cộng với tính chất đặc thù của bóng đá ở Anh – giàu tốc độ, nặng thể lực và những pha va chạm mạnh không bị phạt quá nặng bởi trọng tài – những trận đấu ở Premier League thực sự khiến Man City và Guardiola tiêu tốn rất nhiều thể lực và trí lực. Mọi sai lầm đều phải trả bằng giá đắt.

Hai thất bại trước 2 nhà vô địch gần nhất của Premier League là Chelsea và Leicester đã vạch ra rất nhiều vấn đề của Man City. Từ hàng công kém duyên, hàng tiền vệ không thể kiểm soát được thế trận, tới hàng thủ mong manh và thường xuyên mắc sai lầm. Vấn đề của Guardiola là ông không có nhiều cơ hội để sửa chữa những sai lầm đó. 

Lịch thi đấu dày đặc khiến thời gian làm việc cùng nhau trên sân tập của các cầu thủ Man City bị hạn chế rất nhiều. Với một HLV luôn có nhiều ý tưởng cần truyền bá như Guardiola, lịch thi đấu như thời gian qua thực sự là một thảm họa.

Và ông chẳng có cách gì để thay đổi điều đó. Chỉ ba ngày sau trận thua Leicester, họ đã phải bước vào một trận chiến mới. Nếu cứ theo “quy luật” là nghỉ một ngày sau trận và một ngày trước trận, thì Guardiola chỉ có đúng một ngày để xử lý những sai lầm của các học trò.

Đã thế, đối thủ sắp tới của họ, Watford, lại không hề là một kẻ dễ chơi. Đội bóng của HLV Walter Mazzarri tiếp tục là một hiện tượng của mùa giải; họ hiện xếp thứ 7, và có phong cách thi đấu rất nhiệt, thường khiến các ông lớn phải rất mệt mỏi.

Điểm tựa cho City là sân nhà, cùng thành tích đối đầu với Watford khá ấn tượng (thắng 4 trận gần nhất). Nhưng trận này, họ sẽ tiếp tục không có Aguero và Fernandinho (treo giò), thể lực vẫn hao hụt và tinh thần vẫn mệt mỏi. Liệu từng ấy lợi thế có đủ? 

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *