Bên bờ hạnh phúc

Man City thực ra không quá tồi tệ như tỷ số thua 0-4 mà họ phải nhận trước Barca cách đây 2 tuần. Nếu không có những sai lầm cá nhân, Man xanh thậm chí đã có thể có 1 điểm ở Nou Camp. Đêm nay, trở lại sân nhà Etihad, thầy trò Pep Guardiola sẽ đứng trước cơ hội lớn để phục hận Barcelona.

Hạn chế sai lầm

Hai tuần trước, Pep Guardiola trở lại Nou Camp và nhận thất bại 0-4. Đó là trận thua mà nhiều người nếu không xem trực tiếp, chỉ nhìn vào kết quả, sẽ đánh giá là thất bại tủi nhục của Pep. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Man City chơi không quá tồi tệ như tỷ số thua trắng 4 bàn mà họ phải nhận.

Nên nhớ, trước khi bị Messi xuyên thủng lưới lần đầu thì Man xanh cũng tạo ra thế trận không đến nỗi quá lép vế trước Barca. Thậm chí, trước khi hiệp 1 khép lại thì đại diện nước Anh đã có ít nhất 2 cơ hội có thể gỡ hòa, sau các cú dứt điểm của Ilkay Guendogan và John Stones. Nếu thủ thành Ter Stegen không quá xuất sắc, mành lưới Barcelona đã bị rung lên có lẽ phải ít nhất 2 lần. Tóm lại, Man City đã chơi tốt trong khoảng hơn 50 phút đầu ở Nou Camp.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi 180 độ sau sai lầm của thủ thành Claudio Bravo. Chiếc thẻ đỏ trực tiếp của thủ môn người Chile ở phút 53 coi như đã khép lại trận đấu và việc Man City nhận 3 bàn thua trong thời gian còn lại là điều đương nhiên. Đá 10 người trước Barca ở Nou Camp thì thua đậm là chuyện không thể tránh khỏi.

Dĩ nhiên, thảm bại ở lượt đi sẽ giúp Man xanh rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm. Họ cần hạn chế tối đa những sai lầm cá nhân. 2/4 bàn thua ở Nou Camp đến trực tiếp từ những sai lầm cá nhân của Fernandinho (trượt chân ngã trong bàn thủng lưới đầu tiên), De Bruyne (mất bóng giữa sân). Nếu Pep cùng các học trò không mắc những sai lầm chết người như thế và tiếp tục phát huy được lối chơi đầy tự tin như khi họ còn đá đủ người ở Nou Camp, thì Man City vẫn đầy cơ hội giành 3 điểm đêm nay.

Barca không phải là không thể đánh bại 

Niềm tin chiến thắng của Man xanh càng nhiều hơn bởi Barca thời điểm này không phải là không thể đánh bại. Thậm chí, sẽ không quá nếu nói đây đang là một Barca mong manh bậc nhất trong 5 năm trở lại đây.

Cuộc khủng hoảng ở hàng phòng ngự của Barca ngày một trầm trọng. Tất cả những trụ cột như Gerard Pique, Jordi Alba đều đang dính chấn thương. Jeremy Mathieu thì lĩnh án treo giò. Thủ lĩnh hàng thủ của Barca trong chuyến hành quân đến Etihad sẽ là Javier Mascherano, một chuyên gia mắc sai lầm mùa này. Ngôi sao người Argentina đã chơi cực tệ hồi đầu mùa giải, mất vị trí vào tay Samuel Umtiti và chỉ được đá chính khi Pique dính chấn thương.

Ở tuyến trên, Sergio Busquets từ đầu mùa cũng hay mắc sai lầm, đặc biệt là ở trận thua Celta Vigo 3-4 hôm 3/10 vừa qua. Busquets không còn giữ được phong độ ổn định như những mùa giải trước và đó là nỗi lo lớn của Enrique. Chưa hết, cả Andres Iniesta cũng sẽ không thể ra sân vì chấn thương.

Barca lúc này chỉ còn mỗi bộ 3 Luis Suarez, Leo Messi và Neymar để trông cậy. Nhưng bóng đá chưa bao giờ chỉ là trò chơi 3 người. Đêm nay, nếu hạn chế được các sai lầm cá nhân, Man City thừa sức phục hận cho thất bại 0-4 ở trận lượt đi.  

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *