Bên bờ hạnh phúc

Rốt cuộc thì Man City cũng tìm lại được niềm vui chiến thắng khi tận dụng tốt lợi thế sân nhà để vượt qua Watford 2-0.

Trước vòng 16, mọi khó khăn bủa vây Man City. Họ đã không thắng trong 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Nếu chỉ tính Ngoại hạng Anh thì The Citizens thua cả 2 trận gần nhất. Đáng chú ý, Man City không thắng trên sân nhà tại giải quốc nội kể từ tháng 9, thêm vào đó, họ còn thiếu vắng Sergio Aguero và Fernandinho vì án treo giò.

Tuy nhiên, thầy trò Pep Guardiola đã biết vượt khó đúng lúc. Man City không mất nhiều thời gian để áp đặt thế trận lên một Watford đá theo kiểu Italia. Sau khi Kevin De Bruyne và Nolito bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt Heurelho Gomes thì đến phút 33, Pablo Zabaleta có mặt đúng vị trí, tung ra cú vô-lê cận thành sau đường chuyền dọn cỗ của đồng đội.

Zabaleta ghi bàn đầu tiên cho Man City sau hơn 2 năm

Watford không tạo ra được nhiều cơ hội nhưng cuối trận họ bất ngờ có cơ may cầm chân đội chủ nhà. Sau khi Capoue có cú vô-lê bị Claudio Bravo cản phá, Ighalo bỏ lỡ cơ hội bằng vàng khi đá vọt xà ở tư thế thuận lợi từ đường chuyền của Amrabat.

Silva ấn định tỷ số cho chủ nhà

Pha bỏ lỡ đó khiến Watford trả giá đắt khi ở phút 86, David Silva phối hợp với Sterling trước khi tự tin đánh bại thủ môn Gomes trong pha phản công nhanh, ấn định tỷ số 2-0 cho Man City. Với 3 điểm có được, The Citizens đã trở lại cuộc đua vô địch với vỏn vẹn 1 điểm ít hơn hai đội xếp trên là Liverpool và Arsenal.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *