Bên bờ hạnh phúc

Các tuyển thủ đã "bùng nổ" quá muộn trước Trung Quốc – Ảnh: Minh Phương
Mục tiêu giành chiến thắng trước Trung Quốc của ĐT Việt Nam chẳng ai ngờ lại “phá sản” ngay trong hiệp 1. Trước giờ thi đấu đội chủ nhà đã nêu cao quyết tâm, nhưng diễn biến trên sân lại không như mong đợi. Cách nhập cuộc chậm chạp, cộng với thái độ thi đấu thiếu quyết liệt của các tuyển thủ đã khiến cho ĐT Việt Nam dễ dàng mất thế trận vào tay đối thủ. Việc khung thành thủ môn Quang Huy liên tục chao đảo ngay từ những phút đầu tiên là điều tất yếu phải đến. 

Khi hàng tiền vệ buộc phải lùi sâu về phần sân nhà lo phòng ngự, cũng đồng nghĩa sức mạnh tấn công và khả năng tạo áp lực của ĐT Việt Nam sẽ bị suy giảm phần nhiều. Dấu ấn rõ nhất đội chủ nhà để lại trong hiệp đấu đầu tiên chỉ là một pha tổ chức tấn công bên cánh phải, được kết thúc bằng cú sút căng của Thanh Hưng bị thủ môn Yang Zhi cản phá phút 21. 

Phải thi đấu trong một thế trận hoàn toàn yếu thế, việc ĐT Việt Nam liên tiếp đón nhận 2 bàn thua chẳng thể coi đó là điều bất ngờ. Tuy nhiên, cách để thua dễ dàng ở những tình huống phòng ngự đơn giản đã khiến thầy “Tô” nổi giận đùng đùng ngoài khu kỹ thuật. 

ĐT Việt Nam chỉ thực sự thi đấu khởi sắc hơn sau giờ nghỉ khi HLV Calisto thực hiện điều chỉnh về lối chơi, “hạ lệnh” cho các tuyển thủ phải thi đấu quyết tâm để tìm kiếm cơ hội ghi bàn vào lưới Trung Quốc. 

Bộ mặt tuyển Việt Nam dần thay đổi khi những gương mặt thi đấu ở khu vực giữa sân và hàng tấn công di chuyển nhanh, rộng và linh hoạt hơn. Ở các tình huống để mất bóng, khán giả đã được thấy các tuyển thủ nỗ lực bám đuổi để giành lại quyền kiểm soát, thay vì dễ dàng buông xuôi như trong hiệp 1. Nhờ tinh thần thi đấu được cải thiện, ngay cả khi tiền đạo Việt Thắng nhận thẻ đỏ trực tiếp phút 56 thì sức mạnh tấn công của đội chủ nhà vẫn không hề suy giảm. 

Các “ngòi nổ” tấn công như Thành Lương, Thanh Hưng, Minh Phương, Công Vinh và sau đó là Trọng Hoàng đã nỗ lực hoạt động hết công suất. Tình huống Thành Lương bị phạm lỗi, mang đến quả pạt penalty để Công Vinh tỏa sáng là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực tấn công của ĐT Việt Nam. 

Sau khi giải tỏa được áp lực tâm lý, sự tự tin dần trở lại với các tuyển thủ trong các đường lên bóng. Ý đồ tấn công của ĐT Việt Nam trở nên thanh thoát và hiệu quả nhờ vào các tình huống bật tường quãng ngắn chuẩn xác, cộng với những pha tỉa bóng bất ngờ vào khoảng trống giữa hàng phòng ngự cao to của Trung Quốc. Nếu các tuyển thủ biết cách tận dụng thành công có lẽ ĐT Việt Nam đã tìm kiếm được ít nhất là một trận hòa, thay vì chịu thêm thất bại ở ngày chia tay giấc mơ châu Á. 

Đã có những thời điểm các tuyển thủ Việt Nam không đáp ứng đúng như sự kỳ vọng của người hâm mộ, nhưng tinh thần thi đấu quyết tâm máu lửa để ghi được bàn thắng ở hiệp 2 của các tuyển thủ trong cảnh thua thiệt về nhân sự vẫn đáng để ghi nhận. 

Thầy trò HLV Calisto đã đứng ngoài cuộc chơi ở Asian Cup 2011, lúc này mọi sự tiếc nuối đều chẳng thể thay đổi được thực tế buồn. Thất bại tại vòng loại Asian Cup sẽ không trở thành vô nghĩa, nếu thầy trò HLV Calisto nhìn được những bài học kinh nghiệm cho chiến dịch bảo vệ ngôi “Vua” Đông Nam Á vào những tháng cuối năm. 

Theo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *