Bên bờ hạnh phúc

Bốn trận đấu còn lại của lượt đi vòng 1/8 Champions League là những cảm xúc trái ngược của các đội chủ nhà, khi chỉ có 2 đội được hưởng niềm vui chiến thắng.

Chủ nhà chia nửa buồn vui

Không có quá nhiều bất ngờ xảy ra ở 4 trận đấu còn lại của vòng 1/8 Champions League, khi những đội được đánh giá cao hơn đều đã giành chiến thắng và tạo lợi thế lớn trước trận lượt về.

Trên sân nhà Etihad, Man City được đánh giá nhỉnh hơn hẳn Monaco về thực lực. Tuy nhiên suýt chút nữa đoàn quân của HLV Pep Guardiola phải ôm hận, khi bị Monaco hai lần vươn lên dẫn trước. Phải nhờ tới màn trình diễn xuất thần của Sergio Aguero cùng sự hớ hênh của hàng thủ đội khách, Man City mới ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 5-3.

Một đội bóng Anh khác lại không có được may mắn như Man City là Leicester. Nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh từng là hiện tượng tại vòng bảng với mạch 5 trận đấu đầu tiên toàn thắng đã bị khuất phục trước một Sevilla già dơ tại sân chơi châu lục. Ưu thế sân nhà giúp đoàn quân của HLV Sampaoli thi đấu khá chủ động và có được 2 bàn thắng sau hơn 1 giờ bóng lăn. Tuy vậy, Leicester cũng kịp níu giữ hy vọng cho trận lượt về bằng bàn thắng muộn của Jamie Vardy.

Atletico Madrid, đội bóng từng vào chung kết Champions League ở 2/3 mùa giải gần đây tiếp tục cho thấy tham vọng cũng như đẳng cấp của mình. Dù đang thi đấu khá chật vật tại La Liga, song đoàn quân của HLV Diego Simeone vẫn thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác tại sân chơi Champions League.

Trên sân Bay Arena của Leverkusen, Atletico chỉ kiểm soát bóng 38%, thực hiện 315 đường chuyền với độ chính xác chỉ… 66%, tung ra 11 cú dứt điểm nhưng đem về tới 4 bàn thắng và giành chiến thắng 4-2. Nhìn sang thống kê của Leverkusen để thấy rõ sự chênh lệch, đội chủ nhà kiểm soát bóng 62%, thực hiện 512 đường chuyền và tung ra 14 cú dứt điểm. Lối chơi phòng ngự phản công “made in Simeone” đã đạt tới mức thượng thừa, trong ngày mà những học trò của ông thi đấu đúng phong độ.

Trận đấu còn lại của vòng 1/8 Champions League, Porto trên sân nhà sớm gặp bất lợi khi hậu vệ Alex Telles nhận 2 thẻ vàng trong chưa đầy 3 phút (25 và 27) rời sân. Thi đấu với 10 người trên sân khi trận đấu chưa bước sang phút thứ 30, lại phải đối mặt với một Juventus hơn hẳn về thực lực, không bất ngờ khi đại diện Bồ Đào Nha gục ngã ngay trên sân nhà bằng 2 bàn thắng trong 2 phút của Marko Pjaca (72’) và Dani Alves (74’).

Tuần lễ của những cơn mưa bàn thắng và những kỷ lục

Bốn trận đấu đầu tiên của lượt đi vòng 1/8 Champions League diễn ra giữa tuần trước đã mang đến những cơn mưa bàn thắng với 15 pha lập công. Tuy nhiên, bữa tiệc bàn thắng chỉ thực sự lên đến đỉnh cao trong tuần này với 19 bàn thắng, đạt hiệu suất trung bình gần 5 bàn/trận.

Không những thế cặp đấu Man City – Monaco với 8 bàn thắng được ghi đã đi vào lịch sử Champions League khi tạo ra trận lượt đi vòng knock-out có nhiều bàn thắng nhất.

Cũng ở loạt trận giữa tuần qua, rất nhiều cột mốc đã được lập. Monaco đã vượt mặt Barca để trở thành CLB ghi nhiều bàn nhất trên mọi đấu trường mùa 2016/17 (chỉ tính 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu) với 111 bàn thắng (Barca là 109 bàn).

Ngoài ra, với 1 lần chọc thủng lưới Man City, tiền đạo trẻ Mbappe của Monaco, người mới bước qua sinh nhật tuổi 18 được 2 tháng đã thiết lập riêng cho mình một kỉ lục đáng tự hào, đó là trở thành cầu thủ người Pháp trẻ nhất ghi bàn tại vòng knock-out Champions League. Mbappe đã vượt qua huyền thoại Thierry Henry (năm 20 tuổi Henry mới có được bàn thắng đầu tiên ở đấu trường châu Âu, trong trận đấu với Bayer Leverkusen).

Ở trận đấu đêm qua, với bàn ấn định tỷ số 1-2 trong thất bại của Leicester trước Sevilla, tiền đạo Vardy đã chấm dứt quãng thời gian "tịt ngòi" ở mọi sân chơi kéo dài 748 phút

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *