Bên bờ hạnh phúc

Trái ngược với cơn mưa bàn thắng trong cặp bán kết đầu tiên giữa Brazil và Đức, trận đấu bán kết còn lại của World Cup 2014 giữa Argentina và Hà Lan đã diễn ra khá tẻ nhạt trong suốt 120 phút. Việc cả hai đội đều tỏ ra quá thận trọng trước đối phương đã làm cho trận đấu thiếu đi những điểm nhấn trên sân. Sau loạt sút 11m căng thẳng, Argentina đã giành quyền vào chơi trận chung kết.

So với Hà Lan, Argentina thiếu vắng quân bài quan trọng mang tên Angel Di Maria ở hàng tiền vệ. Không có ngôi sao của Real Madrid, Messi thiếu người đập nhả ở khu vực trung lộ. Do vậy, huấn luyện viên Sabella đã rất khôn ngoan khi yêu cầu số 10 của Argentina thi đấu tập trung dạt sang cánh phải để hút các cầu thủ đối phương cũng như khoét vào vị trí của Daley Blind và Martin Indis.

Nhìn vào cách chơi của Messi trên sân, không ai nghĩ anh đang là cầu thủ xuất sắc nhất mà Argentina có được. Đáng lẽ với vị thế của mình, Messi phải là cầu thủ được các đồng đội cung cấp bóng như khi anh chơi Barcelona. Tuy nhiên, trong màu áo đội tuyển, Messi chấp nhận hy sinh làm “chim mồi” để giúp thế trận của đội nhà dễ dàng triển khai trước đối phương. Nhờ vậy, Argentina đã chơi khá chủ động trong 45 phút đầu tiên, trong khi tiền vệ Marscherano cũng làm rất tốt nhiệm vụ kiềm toả “ngòi nổ” Wesley Sneijder của Hà Lan. Khi Sneijer không được thoải mái cầm bóng triển khai tấn công nên cả Robben và van Persie đều rơi vào trạng thái “đói bóng”. Việc tam tấu quan trọng nhất của Hà Lan gặp những bất lợi riêng trên sân đã ảnh hưởng rất nhiều tới cách chơi của “Cơn lốc Da Cam.”

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Van Gaal có những sự điều chỉnh khi ông đưa Daryl Janmaat và Jordy Clasie vào sân. Từ đây, Dirt Kuyt xuất hiện bên cánh trái nhiều hơn nhằm hỗ trợ Daley Blind ngăn chặn Messi cũng như giúp Robben triển khai bóng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trước một Argentina sẵn sàng đá rát để phá nát thế trận tấn công của đối phương, các cầu thủ Hà Lan đã có một ngày thi đấu không hiệu quả. Điển hình như trường hợp của cầu thủ mới vào sân Jordy Clasie. Dường như cơ hội được vào chơi ở một trận đấu quan trọng như thế này đã làm “ngợp” tiền vệ trẻ này. Anh không khoác vừa “chiếc áo” mà De Jong, cầu thủ tái phát chấn thương phải rời sân, để lại. Thiếu đi những cú đấm đáp trả lại ở tuyến giữa chính là yếu tố làm cho Hà Lan không thể chơi bốc lên như những trận đấu trước của họ.

Phải tới phút 90, Hà Lan mới có được cơ hội rõ ràng đầu tiên. Robben cầm bóng đi từ giữa sân rồi phối hợp một hai cực tinh tế với Sneijder song những pha xử lý cuối cùng của cầu thủ đang khoác áo Bayern Munich đã làm cơ hội trôi qua đầy đáng tiếc. Robben đã quá thận trọng và dường như anh cũng đã thấm mệt sau những trận đấu dài đằng đẵng vừa qua nên không thể tung ra được một cú sút đúng thời điểm, qua đó tạo cơ hội cho Mascherano băng về cản phá.

Trong hai hiệp phụ, cả hai đôi tiếp tục điều chỉnh nhân sự trên hàng công. Những tiền đạo được tung vào khiến người hâm mộ trên toàn thế giới hy vọng về một thế trận đôi công đẹp mắt. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra ngược lại. Có vẻ như huấn luyện viên Van Gaal và người đồng nghiệp Sabella không muốn chấm dứt quá trình “nắn gân” nhau. Hai đội vẫn chủ động đá thủ để chờ đợi đối phương mắc sai lầm. Có thể nói dù tiền đạo có hay đến mấy mà phía trước là một bức tường đến 7-8 cầu thủ đợi sẵn để cản phá thì họ cũng chẳng thể nào toả sáng được. Có duy nhất một lần hiếm hoi Palacio thoát khỏi được sự kèm cặp của hàng hậu vệ đối phương băng vào vòng cấm địa nhưng cú dứt điểm bằng đầu của anh đã không thắng được tài năng của thủ môn Cilessen. Cuối cùng, điều gì đến cũng đã phải đến. 120 phút không bàn thắng buộc hai đội phải bước vào loạt sút 11m. Lần này, thủ môn Tim Krul đã không thể vào sân vì Hà Lan đã dùng hết quyền thay người. Đây dường như là một điểm báo chẳng lành với “Cơn lốc Da Cam”. Và ngay trong loạt sút đầu tiên, trung vệ Vlaar đã sút quá nhẹ để cho thủ thành Romero cản phá dễ dàng. Tiếp đó, dù Robben rồi Kuyt đã thực hiện thành công lượt sút của mình nhưng một pha bay người xuất thần của Romero trước cú sút của Sneijder đã chấm dứt giấc mơ lên ngôi vô địch World Cup của người Hà Lan.

Như vậy là “phép màu” của chiến lược gia Van Gaal lần đầu tiên không phát huy ở giải đấu năm nay. Quyết định sử dụng một cầu thủ chưa chơi phút nào ở World Cup như Clasie đã thất bại. Có thể ông định lấy sự háo hức và thể lực của một tài năng trẻ là điểm tựa giúp “Cơn lốc Da Cam” bốc lên nhưng người Argentina có quá thừa kinh nghiệm để làm cho đối phương không thể chơi theo cách họ muốn. Dẫu sao, phải cám ơn Hà Lan, họ đã cống hiến những giây phút đầy cảm xúc cho World Cup 2014.

Trong khi đó, vinh quang đang chờ đợi Messi và các đồng đội. Thêm một trận đấu Argentina không thắng với số bàn trong thời gian chính thức quá hai bàn. Nhưng con số này cho thấy người Argentina rất tỉnh. Họ hơn những đội bóng cùng châu lục điểm này, gần nhất chính là Brazil, đội bóng mải mê chơi thứ bóng đá “cống hiến” mà quên rằng thắng lợi mới là tất cả. 

Theo bongdaso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *