Bên bờ hạnh phúc

Cuộc lội ngược dòng của Algeria ở lượt đấu cuối cùng rồi cũng thành công với bàn gỡ hòa phút 60 của Islam Slimani vào lưới tuyển Nga rạng sáng 27-6, giúp đội bóng châu Phi vượt qua chính đối thủ này để giành suất vé thứ nhì của bảng H lọt vào giai đoạn hai.

Đây thực sự là kỳ tích của Algeria, đội bóng mà trước vòng chung kết chỉ được xem là “ngân hàng điểm” cho ba đối thủ mạnh cùng bảng từng nhiều lần tham dự World Cup là Bỉ, Nga và Hàn Quốc. Tuy nhiên, sự tiến bộ qua từng trận đã giúp đội bóng có biệt danh “Cáo sa mạc” trở thành đại diện châu Phi thứ nhì sau Nigeria giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8, chiến tích lớn nhất trong lịch sử bóng đá quốc gia này sau 4 lần góp mặt.

Tranh chấp quyết liệt giữa cầu thủ hai đội

Đoàn quân của HLV Vahid Halilhodzic sớm phải nhận bàn thua từ phút thứ 6 sau khi Alexander Kokorin đánh đầu nối chính xác pha bóng căng ngang của Dmitri Kombarov và thủ thành Rais M'Bolhi gần như không kịp phản ứng trước tình huống bóng rất nhanh này.

Thủ môn M'Bolhi cứu thua trong pha bóng đối mặt với Alexander Samedov 

Cuộc lội ngược dòng của đoàn quân “Cáo sa mạc” cũng bắt đầu từ đây khi họ buộc phải kiếm được ít nhất 1 điểm để có thể đạt được mục tiêu giành quyền đi tiếp. Tuy vậy, suýt nữa hy vọng của Algeria tan theo mây khói nếu như Kokorin theo kịp đường chuyền thuận lợi của đồng đội Alexander Samedov phút 21. Các hậu vệ Algeria trong tình huống này đã bị hút theo những chiếc bóng áo đỏ khác của tuyển Nga, để cho Rais M'Bolhi một lần nữa phải đối mặt với chân sút nguy hiểm nhất bên phía tuyển Nga.

Slimani (13) đánh đầu gỡ hòa, đưa Algeria vào vòng 16

Sau giờ nghỉ, với lợi thế dẫn bàn, tuyển Nga chủ động giảm nhịp độ tấn công nhưng cũng vẫn tạo ra một số tình huống hãm thành nguy hiểm trước cầu môn Algeria. Ở phần sân ngược lại, các cầu thủ châu Phi vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội… Phút 60, từ pha đá phạt gần sát biên ngang cánh trái của Algeria, thủ môn Igor Akinfeev của tuyển Nga đã xông ra hợp lý, tranh chấp tay đôi với Islam Slimani. Trong khoảnh khắc quyết định này, vài ánh đèn laser từ các khán giả Algeria chiếu thẳng vào mắt thủ môn tuyển Nga và anh đã không thể kiểm soát được tình hình, để cho Slimani bật cao đánh đầu, đưa bóng vào khung thành tuyển Nga lúc này hoàn toàn bỏ trống.

Niềm vui với chiến tích lịch sử của Algeria

Từ đấy cho đến hết trận, Nga liên tục tấn công nhưng không thể có thêm bàn thắng nào, đành chấp nhận kết quả hòa chung cuộc 1-1 và trao tấm vé đi tiếp cho chính đối thủ này. 

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *