Bên bờ hạnh phúc

Có lợi thế quá lớn trong lượt đi nên Atletico dù không bung hết sức trên sân nhà vẫn có được trận hòa vừa đủ để vượt qua Bayer Leverkusen, qua đó tiến vào tứ kết Champions League (chung cuộc Atletico thắng 4-2).

Atletico đã thắng 4-2 ngay trên đất Đức nên dù có thua 0-2 trong trận lượt về, thầy trò Dieo Simeone vẫn là những người đi tiếp. Chính nhờ điều kiện quá tốt như vậy nên đội chủ nhà nhập cuộc rất tự tin bất chấp quyết tâm tấn công phủ đầu của đối thủ đến từ Đức.

Leno chơi như lên đồng

Trong một ngày đặt nặng tính chiến thuật, trận đấu bỗng trở thành sân khấu cho 2 thủ môn thể hiện. Trong hiệp 1, nhân vật chính là Bernd Leno. Thủ môn của Leverkusen liên tục níu lại hi vọng cho đội khách khi cản phá xuất thần những tình huống dứt điểm hiểm hóc của Correa rồi sau đó là Griezmann.

Griezmann không ghi bàn trong trận này

Sang đến hiệp 2, sân khấu nhường lại cho Jan Oblak thể hiện. Hết Kevin Volland rồi Julien Brandt bắn phá nhưng Oblak đã có pha cản phá đúp kinh điển để bảo toàn mành lưới cho Atletico. Sự xuất sắc đáng kinh ngạc của các thủ môn làm lu mờ tiền đạo cả 2 bên.

Oblak không hề kém cạnh

Nếu như những Antoine Griezmann hay Ferreira Carrasco của Atletico không có nhiều áp lực phải chơi bùng nổ thì Chicharito hay Karim Bellarabi có một trận đấu nhạt nhòa đúng nghĩa. Trước lối chơi rát của các hậu vệ chủ nhà, những ngòi nổ của Leverkusen đều im tiếng và ngậm ngùi nhận kết quả 0-0 sau 90 phút.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *