Bên bờ hạnh phúc

Lần thứ hai trong mùa giải đá bại đối thủ hùng mạnh Man City, Chelsea đang sải bước nhanh đến chức vô địch, bất chấp sự tăng tốc bám đuổi của Tottenham ở loạt trận rạng sáng 6-4.

Cho đến lúc này, hẳn ai cũng tin thất bại trước Crystal Palace cách đây ít ngày chỉ là cú vấp không đáng có đối với Chelsea khi đội bóng thành London thực sự trở lại với chính mình ở cuộc đối đầu với Man City trong trận cầu tâm điểm của vòng 30 Premier League.

Hàng thủ đội khách có sự trở lại của đội trưởng Vincent Kompany nhưng do vắng mặt quá lâu vì chấn thương, trung vệ người Bỉ chưa thể tìm lại được sự nhạy bén của mình. Bàn thua ngay ở phút thứ 10 xét kỹ cũng có phần “đóng góp” của Kompany khi cú dứt điểm trong vòng cấm của Eden Hazard khẽ chạm vào người anh trước khi đánh bại luôn thủ thành Willy Cabalero, người chọn sai vị trí và bất lực nhìn bóng trôi tuột qua tay đi luôn vào lưới.

Eden Hazard lập "cú đúp", Chelsea giành 3 điểm ở Stamford Bridge

Ở 11/15 trận mùa này, Chelsea giành chiến thắng chung cuộc sau khi có bàn mở tỉ số và màn đại chiến trên sân Stamford Bridge cũng không là ngoại lệ dù đội chủ nhà giành trọn 3 điểm một cách khá chật vật.

Phút 26, từ tình huống phát bóng thiếu quan sát của Thibaut Courtois, bóng tìm đến chân David Silva và tiền vệ người Tây Ban Nha dẫn thêm vài nhịp rồi dứt điểm đầy quyết đoán. Courtois chỉ đủ thời gian dùng chân cản phá bóng nhưng không thể ngăn nổi pha đá bồi cận thành của Sergio Aguero. Tỉ số trận đấu được cân bằng 1-1 cho Man City.

Aguero gỡ hòa 1-1 cho Man City

Chỉ tiếc là niềm vui của đội khách chẳng kéo dài được lâu. Đúng 5 phút sau, thêm một sai lầm của các cầu thủ hàng phòng ngự Man City, lần này Fernandinho lóng ngóng giơ chân cản pha đi bóng của Pedro trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Eden Hazard bị thủ thành Caballero cản được cú sút đầu tiên nhưng tiền đạo người Bỉ kịp ập vào sút bồi thành công, lần thứ hai trong trận giúp Chelsea vượt lên dẫn điểm.

John Stones (ngồi) ôm đầu sau khi bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cuối trận cho Man City

Sau giờ nghỉ, HLV Pep Guardiola thực hiện nhiều sự điều chỉnh về chiến thuật lẫn nhân sự nhưng bàn gỡ hòa vẫn không đến cho Man City khi bên kia chiến tuyến, đồng nghiệp Antonio Conte tỏ ra cao tay hơn.

Hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Courtois trong 45 phút thi đấu của hiệp hai, Man City đành chấp nhận thất bại 1-2 chung cuộc.

Niềm vui chiến thắng của Chelsea

Lần thứ hai đánh bại Man City, Chelsea tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu giải Ngoại hạng với khoảng cách 7 điểm so với đội xếp kế tiếp. Ở trận đấu sớm trước đó, Tottenham có cuộc lội ngược dòng thành công, giành chiến thắng chung cuộc 3-1 ngay trên sân của Swansea. Đội chủ sân Liberty có bàn mở tỉ số từ phút 11 do công của Wayne Routledge nhưng không thể duy trì lợi thế này, để cho Dele Alli (phút 88), Son Heung-min (90’+2) và Christian Eriksen (90’+4) ghi bàn liên tiếp.

Son Heung-min (giữa) tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Tottenham

Tottenham đánh bại chủ nhà Swansea

Arsenal trên sân nhà đã đánh bại đối thủ cùng thành phố West Ham với tỉ số 3-0 bằng những pha lập công của Mesut Ozil, Theo Walcott và Oliver Giroud. Đáng tiếc nhất có lẽ là trường hợp của Liverpool khi đoàn quân của HLV Jurgen Klopp để cho đội khách Bournemouth cầm hòa 2-2 tại sân Anfield. Benik Afobe mở tỉ số trận đấu từ phút thứ 7 nhưng Philippe Coutinho rồi Divock Origi đưa đội chủ nhà vượt lên trước ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp hai. 3 điểm cầm chắc trong tay nhưng Liverpool lại bị rơi đến 2 khi Joshua King ghi bàn gỡ hòa cho Bournemouth ở phút 87.

Liverpool mất thắng cuối trận trước Bournemouth

Trong 6 vị trí dẫn đầu giải, chỉ có chút xáo trộn khi Arsenal qua mặt Man United để chiếm vị trí thứ 5, bằng điểm nhưng hơn về hiệu số bàn thắng – bại so với “Quỷ đỏ”. Hai ngày nữa, sân cỏ Anh sẽ lại sôi động với hầu hết các trận đấu vòng 31 diễn ra vào đêm 8-4.

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *