Bên bờ hạnh phúc

Man City tưởng như có 3 điểm dễ dàng khi dẫn trước từ rất sớm. Nhưng thái độ thi đấu chủ quan khiến đội chủ nhà bị gỡ hòa vào cuối trận. Rất may là Gabriel Jesus đã đóng vai người hùng để đưa Man City lên thứ ba trên BXH.

Pep Guardiola chưa từng giữ nguyên đội hình xuất phát tại Premier League mùa này. Thói quen xoay tua của vị thuyền trưởng Man City tiếp tục thể hiện trước Swansea, khi Sagna và Otamendi nhường chỗ cho Fernandinho và Clichy ra sân từ đầu.

Fernandinho được kéo về đá hậu vệ phải là một lựa chọn táo bạo của Guardiola. Song thực ra, sự thay đổi này chưa tạo ra khác biệt rõ rệt bởi…Swansea quá yếu. Các cầu thủ chủ nhà tha hồ lao lên tấn công khi đội khách chủ trương phòng ngự co cụm trước khung thành.

Trong một thế trận hoàn toàn lấn lướt, các mũi nhọn giàu kỹ thuật và tốc độ của Man City có nhiều đất thế hiện. Ngay phút 11, lưới của Swansea đã rung lên từ một pha ập vào rất nhanh của tân binh Gabriel Jesus. Nhưng công đầu trong pha bóng này thuộc về David Silva với tình huống đột phá khéo léo bên cánh trái.

Bàn thắng sớm càng khiến thế trận của Man City trở nên tưng bừng. Yaya Toure chút nữa nhân đôi cách biệt với quả đá phạt trực tiếp đẳng cấp buộc thủ thành Fabianski bay người hết cỡ để cản phá. De Bruyne cũng có một pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, nhưng tiếc là bóng chạm chân Llorente đi chệch cột dọc. Chỉ trong hiệp một, Man City đã tung tới 10 pha dứt điểm và cầm bóng 74%. Sự lấn lướt tuyệt đối của đội chủ nhà dù vậy chỉ đổi lại 1 bàn thắng.

Thế trận dễ dàng có vẻ như khiến các cầu thủ Man City sa vào tâm lý chủ quan. Họ chơi khá uể oải sau giờ nghỉ, và đó chính là thời điểm Swansea vùng lên tìm cơ hội. Phút 62, Mawson bật cao đánh đầu từ quả phạt góc đưa bóng đi sạt cột trong gang tấc.

Có thể xem đó là lời cảnh báo cho đoàn quân của Guardiola. Và thái độ thi đấu chủ quan của đội chủ nhà cuối cùng đã phải trả giá vào phút 81, với cú sút xa tuyệt vời của Sigurdsson. Trong tình huống ghi bàn của tiền vệ đội khách, có tới 4, 5 cầu thủ Man City bao quanh nhưng không ai ngăn cản kịp thời.

Bàn thua đã dội gáo nước lạnh khiến các học trò của Guardiola bừng tỉnh. Aguero được tung vào sân để tăng sức công trong những phút cuối. Man City tạo ra áp lực cực lớn về phía khung thành đội khách, và phần thưởng đã tới vào những giây cuối cùng. Lại là Gabriel Jesus bật cao đánh đầu khiến Fabianski vất vả đẩy ra, và tân binh người Brazil ập vào đá bồi ấn định tỷ số 2-1.

Chiến thắng kịch tính trước Swansea đã đưa Man City vọt lên thứ 3 trên BXH với 49 điểm. Đội bóng thành Manchester chỉ còn kém 1 điểm so với đội thứ hai Tottenham.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *